Phố phường: Ối - Họ “oánh” nhau

(VOH) - Ba Thợ hồ than thở với anh em trong nhóm: Anh vừa hòa giải chuyện gia đình của cô em ruột, bởi lẽ chỉ có chiếc xe gắn máy mà hai anh em con của cô nó “hạ cẳng chưn thượng cẳng tay” chẳng ra thể thống gì hết.

Phố phường: Ối - Họ “oánh” nhau

 

(VOH) - Ba Thợ hồ than thở với anh em trong nhóm: Anh vừa hòa giải chuyện gia đình của cô em ruột, bởi lẽ chỉ có chiếc xe gắn máy mà hai anh em con của cô nó “hạ cẳng chưn thượng cẳng tay” chẳng ra thể thống gì hết.

 

 

“Cột điện nhện” trước số nhà 135 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé (Q.1-TPHCM). Xung quanh cột điện này bị vây quấn bởi hệ thống dây gồm: dây điện thắp sáng, dây cáp điện thoại,... Ảnh NLĐ

Tư Hưu trí “kê” Ba Thợ hồ liền "Ối chuyện đó có gì mà lo, chuyện “thường ngày ở huyện” thôi. Chuyện quốc gia đại sự mà anh em cùng một bộ còn “oánh” nhau chí chóe, mấy ông lãnh đạo Bộ giải quyết còn không xong, nói chi chuyện nhỏ trong nhà". Rồi anh dẫn chứng liền - Bộ Công thương đang quản lý mấy tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước- mà mấy tập đoàn nầy tranh nhau làm ăn, oánh nhau sát ván đều bất phân thắng bại, mà chưa giải quyết ra ngô ra khoai gì hết. Tập đoàn điện lực VN ép giá mua điện của tập đoàn dầu khí, tập đoàn than khoáng sản VN khiến bà con mình phát hoảng khi tập đoàn điện lực hăm he cắt điện vào mùa nóng bức. Thấy căng thẳng quá Bộ Công Thương với tư cách là cha mẹ phải can thiệp chỉ đạo “đàm phán giá với từng dự án” để tập đoàn dầu khí Tập đoàn than khoáng sản đưa các nhà máy phát điện tiếp tục cung cấp cho điện lực VN.

 

“Oánh” nhau trong nhà chưa đã. Mới đây Tập đoàn điện lực VN lại nhảy ra ngoài “oánh” nhau với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông của Bộ Thông tin truyền thông nữa. Quả là ông tập đoàn điện lực nầy hung hăng quá, chắc ổng võ nghệ cao cường lắm đây hoặc có thế lực, dựa lưng vững chắc lắm đây mới dám làm như thế. Tới đây thì Ba thợ hồ mới hỏi lý do Tập đoàn điện lực VN “oánh” nhau với Tập đoàn Bưu chính viễn thông. Tư hưu trí giải thích là ngoài việc cạnh tranh trong thông tin liên lạc qua điện thoại vô tuyến, ông điện lực VN có vẻ yếu thế hơn ông bưu chính viễn thông. Vì ông viễn thông có điện thoại hữu tuyến, có điện thoại di động, nên ông điện lực áp đặt, đơn phương tăng giá tiền treo cáp viễn thông trên các cột điện của mình lên từ 400 đến 800% so với giá cũ. Với lý do chi phí đầu tư 1 cột điện phải tốn ít nhứt là 4 triệu rưỡi. Nếu tính theo lãi suất ngân hàng 10%/năm thì mỗi năm điện lực phải trả lãi 450.000 đồng. Nghe tới đây Ba Thợ hồ nóng mặt và lên án ngành điện là tào lao - ăn trên đầu tiền của nhân dân. Theo anh thì có thể hệ thống truyền tải điện trong nước là của Tập đoàn điện lực, còn ở các đô thị thì các trụ điện đã có từ thời mồ ma thực dân đế quốc để lại trong đó có không ít các trụ điện là do tiền của nhân dân đóng góp để kéo điện về sinh hoạt cho xóm mình. Còn ở các khu dân cư các dự án thì chính nhân dân, các doanh nghiệp bỏ tiền túi ra đầu tư.

 

Theo luật điện lực có hiệu lực từ ngày 1/7/2005 thì ngành điện phải trả lại tiền trồng trụ điện nầy, nhưng ông điện lại “xù đẹp”, để đến nay thì dở chiêu tăng giá ép các Tập đoàn bạn. Cách hành sử của ông "điên nặng" nầy là không đẹp, chỉ biết "vơ vét vào" thôi. Rồi Ba Thợ hồ đề xuất - Có ngon thì mấy ông Tập đoàn đang “oánh” nhau trên cây cột điện hè nhau cho âm xuống đất hết các đường dây chằng chịt đang làm khổ bà con thành phố mình. Có vậy mọi người ai cũng có lợi hết. Hai Sài Gòn thấy đề xuất của Ba Thợ Hồ quả là có lý - vừa giải quyết được mâu thuẫn giữa tập đoàn điện lực VN với tập đoàn bưu chính viễn thông, vừa làm đẹp mặt đô thị, vừa phục vụ nhân dân tốt hơn. Xin hoan nghinh “sáng kiến tối tân” của Ba Thợ hồ.

 

Hai Sài Gòn