"Điên"
Thưa bà con,
Chiều hôm qua, Ba Thợ Hồ mặt quạu đeo, ai hỏi gì cũng nạt ngay- Tư hưu trí phân tích lý do là thời tiết lúc nầy nóng bức làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm con người - vui đó, nổi quạu liền đó - Nghe Tư hưu trí phân tích - Ba Thợ Hồ nạt ngang - Thời tiết cái con khỉ khô - tui đang muốn điên đây - Tức mình không chịu nổi đây - Tui mà có quyền - tui bắt mấy thằng cha nầy đem nhốt vô mấy bệnh viện tâm thần. Anh em ai cũng ngạc nhiên, không biết ai làm gì mà Ba Thợ hồ bức xúc đến độ “muốn” điên lên. Kêu cho anh ly cafê đá để anh hạ nhiệt, sau đó anh em mới hỏi nguyên do, được anh cho biết thế nầy: “Tui hỏi mấy anh vậy chứ làm ăn như mấy cha quản lý các dự án chống ngập và môi trường nước TP mình - Mấy cha "đẻ" ra rào chắn lô cốt đó - đã làm khốn khổ dân mình quá trời quá đất luôn - Nghe tới đây - anh em trong bàn cười và phê phán Ba Thợ Hồ là lạc hậu, là cố chấp - chuyện rào chắn lô cốt bà con mình biết hết ráo rồi, ai cũng là nạn nhân của “nó” hết - báo đài cũng lên án quá trời rồi - Có gì mới đâu mà phải bận tâm” - Khổ lắm biết rồi nói mãi” là không nên - chuyện rào chắn lô cốt là chuyện chẳng đặng đừng, nên thông cảm - Nghe anh em phê phán Ba Thợ Hồ tức khí - dậm chân rầm rầm vừa phân tích vừa thanh minh: Tui nói không phải tui điên vì rào chắn lô cốt - Mà cái tui điên là mấy cha quản lý dự án không biết tính toán khoa học gì hết - Làm cái gì thì làm một lần cho xong đi - Đó mấy anh thấy không, trên đường Điện Biên Phủ - từ ngã 7 đến Cách mạng tháng tám đã rào chắn lô cốt đào từ năm 2007 đến 2008. Mới tái lập mặt đường hồi trước tết nguyên đán - Vậy mà hiện nay ở đầu đường Điện Biên Phủ, ở ngã tư Điện Biên Phủ - Cao Thắng, ngã tư Điện Biên Phủ Cách mạng tháng tám lại rào chắn đào bởi nữa khiến kẹt xe cứng ngắt luôn. Mấy cha làm ăn như chuyện tiếu lâm - bác sĩ mỗ bệnh nhân bỏ quên dao kéo trong bụng, sau đó phải mỗ lại để lấy ra - Chắc mấy cha ban quản lý dự án bỏ quên các quyết định lên lương hay bổ nhiệm, nên nay đào lên tìm kiếm quá- Tới đây thì Tư hưu trí. Tư thầy giáo đều à lên một tiếng và tiếp tục tố khổ việc rào chắn lô cốt đào rồi, tái lập lại mặt đường, nay lại rào chắn lô cốt đào bới tiếp trên các tuyến đường ở ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt - An Dương Vương, ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Trên đường Lê Hồng Phong phía trước Thanh tra giao thông…v.v… và …v.v…
Theo Hai SàiGòn vấn đề hiện nay là cần đưa mấy ông Ban quản lý dự án đào đường xây dựng rào chắn lô cốt đi khám bệnh tâm thần - xem mấy ổng có bị “chập dây” hay không. Nếu chập dây thì cho mấy ông nghỉ việc để điều trị bệnh- Còn nếu không bị bệnh hoạn gì thì xem trình độ năng lực quản lý điều hành của mấy ổng thế nào - Chứ quản lý trên 1 đoạn đường mà đào lên lấp xuống đào lên, rào chắn phá bỏ tiếp tục rào chắn nữa ngoài việc chọc cho bà con chưởi còn là tội lãng phí lớn lắm đó - Vừa lãng phí công sức tiền của cho đào lên lắp xuống đào lên. Còn lãng phí thời giờ, xăng nhớt xe cộ của bà con nữa đó. Như vậy cũng nên cho mấy cha có trình độ quản lý cở nầy nghỉ việc đi cho nhân dân nhờ - Anh em trong bàn của Hai Sàigòn đề nghị đưa nội dung nầy lên Đài - không biết bà con mình có đồng tình không?
Hai Sài Gòn



















