Phố phường: Thế lực

(VOH) - Thưa bà con, Ba Thợ hồ giới thiệu sự kiện “xua chó bẹc giê cắn chết người ngày 21/1 vừa qua ở rẫy cà phê ông Thành 507 làm sự kiện nổi bật trong tuần qua ? Anh em trong nhóm U60 của Hai Sàigòn ai cũng đồng tình- Đồng tình không chỉ đơn thuần là sự kiện nổi bật mà còn phẫn nộ ở tính chất hành vi của ông chủ trang trại. Ông Phạm Ngọc Thành tục danh Thành 507- và người quản lý đàn chó của ông ta- Nguyễn Đình Sơn.

Bà con ở buôn H’drat xã Ea Kao TP Buôn Mê thuột ai cũng biết rẫy càfé của ông Thành là “mênh mông bát ngát”. Nội số lượng café hái bị rơi vải cũng lên đến hàng tạ nếu bà con không đi nhặt nhạnh mót lại thì cũng bỏ phí đi, thành rác rưởi thôi, nẫy mầm hoang hóa thôi. Bà con nghèo, tiếc cái rơi vải bỏ phí của ông chủ trang trại nên mới vào tận dụng phần “bỏ đi” của ông Thành. Vậy mà bà Nguyễn Thị Ngắn- Là một trong 3 người mót café bị đàn chó bẹc giê quật ngã cắn xé- Sau đó ít phút Nguyễn Đình Sơn, người quản lý đàn chó đi xe gắn máy đến hiện trường kiểm tra- Và bà Ngắn quì van lạy xin Sơn “ra lệnh” cho đàn chó, nhưng Sơn vẫn lạnh lùng bảo “Ai bảo vào cho chết”. Khi cả đàn 5, 6 con bẹc giê vào  cắn xé bà Ngắn đến chết, Nguyễn Đình Sơn mới huýt sáo gọi đàn chó về bỏ mặc xác bà Ngắn ở đó với thân thể bấy nát vì chó cắn xé- Thân nhân bà Ngắn phải chờ pháp y khâu và phục hồi phần nào thân thể trước khi tẩn liệm”.



Trang trại của ông Thành, nơi bà Phạm Thị Ngắn vào mót cà phê và bị chó cắn chết. (ảnh: NLĐ)

Trước mắt ông Thành đã đưa cho gia đình bà Ngắn 120 triệu đồng để làm ma chay- Bà con xã Ea Kao phẫn nộ vì dù ông đã bỏ ra số tiền lớn- nhưng để biện minh cho ông và người làm công của ông tức Nguyễn Đình Sơn- ông nói “Chó là con vật, nên nó cắn là phải” Ba Thợ Hồ nghe thông tin nầy rất tức khí- Anh hỏi Hai Sàigòn: “Anh có biết thân thế của ông Thành 507 nầy không ? Ổng là ai, dựa vào thế lực nào mà coi thường luật pháp như vậy- Tui biết ổng là điền chủ- chắc lắm tiền nhiều của lắm đây- nên mới bỏ ra tới 120 triệu  chi tiền đám ma cho nạn nhân của ông- Ai bao che cho ông Thành? Thú thật với bà con Hai Sàigòn tui cũng có ít thông tin về ông Thành nầy- Nhưng với sự kiện đau lòng nầy, Hai tui có ý kiến thế nầy- Chúng ta đang xây dựng xã hội công bằng- văn minh, chính quyền là của dân- do dân và vì dân- Tại sao lại có trường hợp xãy ra như trong thời trung cổ, thời thực dân địa chủ gian ác.

Chuyện chó bẹc giê nhà ông Thành tấn công người dân- không chỉ mới lần đầu- mà rất nhiều lần rồi- Chính quyền sở tại không có biện pháp ngăn chặn sự tái diễn cho phép Hai Sàigòn tui suy luận: Thế lực ông Phạm Ngọc Thành nầy ở xã Ea Kao- thậm chí ở thành phố Buôn Ma Thuột lớn lắm, ít người dám đụng chạm vào- hai Sàigòn tui dám mạnh miệng nói như thế vì diễn biến của sự kiện- từ lúc đàn chó tấn công đến chết người, đến  kẻ thủ ác là Nguyễn Đình Sơn vẫn ung dung đi lại đến 2 ngày sau mới bỏ trốn- Còn ông Thành- ngoài 120 triệu đã bỏ ra. Ổng còn lo gì cho trách nhiệm ổng không ? Ba Thợ hồ “chận họng” Hai Sàigòn anh nói đại đi- chính quyền xả Ea Kao, chánh quyền thành phố Ban Mê Thuột có bị ôngThành 507 chi phối hay không ? Tại sao đến nay sau 4, 5 ngày rồi mà chính quyền không lên tiếng- Có phải vì thế lực hay không ? Hai Sàigòn trả lời- cái nầy trời biết, lương tâm ông Thành biết, chánh quyền Sở tại biết, nhưng không chỉ Hai Sàigòn mà rất nhiều bà con biết- và trả lời là có .

Hai Sài Gòn