Ba Thợ hồ hỏi: Chắc sai phạm lớn lắm mới bị kỹ luật cở đó- Tư hưu trí cười tũm tĩm rất ư khó chịu- có gì đâu- để tui nhớ lại coi- đầu năm 2009 ông chủ tịch tỉnh ký quyết định thu hồi 50.000 m2 đất thuộc dự án đầu tư cảng vận tải Phan Thiết mà tỉnh đã bỏ ra nhiều tỉ đồng để đền bù giải tỏa, tái định cư cho hàng chục hộ dân, để giao lại cho dự án khác- Tiếp đó tháng 2/2009 quan chủ tỉnh lại tiếp tục ký thu hồi đất 20.000 m2 thuộc bãi biển Đồi dương- Thương Chánh- đã giao cho ban quản lý dự án đầu tư khu du lịch cộng đồng để giao cho Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung để làm dự án- Cả 2 dự án này nằm liền kề nhau và là khu đất vàng tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Cốt lõi của hai vụ giao đất này là chủ tịch UBND tỉnh tự quyết giao đất chứ không qua đấu giá đấu thầu theo qui định. Sự ưu ái của quan đầu tỉnh giao dự án cho vài doanh nghiệp “Sân sau” của ông đổi lại Công ty TNHH Quản Trung xây dựng nhà riêng cho ông ở TP Phan Thiết- Phu nhân của quan đầu tỉnh cũng “tham chính” với chức danh chi hội trưởng chi hội hoạt động từ thiện cũng “ăn có” theo các doanh nghiệp được giao đất dự án không đúng qui định dưới hình thức vận động tài trợ, từ thiện- Tư hưu trí kết luận- hoạt động của chi hội từ thiện tỉnh Bình Thuận thế nào, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang làm rõ- Riêng 5 dự án đã được chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành ký duyệt là sân golf Sealink, kè Đồi Dương, rừng dầu Hồng Liêm, dự án BOT cảng cá Lagi cảng nước sâu Kê gà đang được Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị làm rõ tính minh bạch để công khai trước dư luận trong và ngoài tỉnh. Ba Thợ Hồ nghe tới đây hỏi Hai Sàigòn: ông chủ tịch tỉnh sai phạm như vậy thì nói năng, lãnh đạo ai nghe ổng nữa- Hai Sàigòn thật tình không biết có ai còn nghe ông chủ tịch nữa hay không ? Duy có điều- cùng bị kỹ luật với chủ tịch tỉnh ông Huỳnh Tấn Thành, tỉnh ủy Bình Thuận còn có văn bản trình Ban bí thư xem xét, cách chức đối với ông Phạm Dũng- Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư Thị xã Lagi cũng có những sai phạm về đất đai, trong đó có vụ nhận 11 ha đất nông nghiệp quanh công trình thủy lợi Ba Bàu- Huyện Hàm Thuận Nam- mặc dù ông không thuộc đối tượng cấp đất- Với tư cách là bí thư thị xã Lagi- ông Phạm Dũng và người nhà còn mua hơn 16 ha tại xã Tân Phước- Thị xã Lagi để bán lấy chênh lệch số tiền lớn- Ở Bình Thuận còn vụ ông giám đốc Sở Tư pháp Trần Văn Xê bị cảnh cáo về mặt Đảng và được UBND tỉnh cho thôi giữ chức cũng có “thành tích” sai pháp luật siêu đẳng- Bởi ổng làm giám đốc Sở Tư pháp mà, sai thì khó bắt bài lắm- Ông nầy vi phạm việc gì- Giả mạo chữ ký của nhiều người để thành lập doanh nghiệp- dù doanh nghiệp đó do tiền bạc của ổng bỏ ra; Ông nầy cũng giả chữ ký để lập hồ sơ mua bán đất đai, bảo lãnh vay vốn ngân hàng…v.v… Ba Thợ hồ chưa kịp nghe hết đã kết luận- đúng là thượng bất chánh hạ tất loạn- Tư hưu trí thì thời sự hơn- Tết nầy không nên đi nghĩ mát ở Phan Thiết- vì nhiệt độ ngoài đó tăng lên từng ngày. Riêng Hai Sàigòn thấy đau- Cơ chế nầy cho quyền chủ tịch tỉnh lớn quá- Muốn thu hồi đất ai cũng được- Muốn cấp cho ai cũng được- Hèn gì mấy quan địa phương nhiều người trở thành tỷ phú từ nhờ đất đai hết .
Hai Sài Gòn























