Thịt chó đi về đâu

(VOH) - Từ khi Bộ NN- PTNT ban hành thông tư 48 quy định từ ngày 19/9 người nuôi chó phải thực hiện đăng ký với UBND cấp xã phường để được cấp sổ quản lý- Nhóm thân hữu Hai Sài gòn ai cũng thẩn thờ bâng khuâng hết.

Thịt chó đi về đâu

(VOH) - Từ khi Bộ NN- PTNT ban hành thông tư 48 quy định từ ngày 19/9 người nuôi chó phải thực hiện đăng ký với UBND cấp xã phường để được cấp sổ quản lý- Nhóm thân hữu Hai Sài gòn ai cũng thẩn thờ bâng khuâng hết. Thẩn thờ, bâng khuâng không phải vì nhóm có thành viên nuôi nhiều chó, hay kinh doanh chó mà bâng khuâng, thẩn thờ vì hầu hết anh em trong nhóm đều là dân “sống trên đời không ăn miếng dồi chó- chết xuống âm phủ không có mà ăn”. Thứ nữa kiểu ban hành thông tư- loại văn bản pháp qui như thế hiện có khả thi hay không ? Nếu khả thi thì tốt, nếu không khả thi thì còn gì là kỷ cương phép nước. Trở lại chuyện đăng ký nuôi chó- theo thông tư 48: Ba Thợ hồ hỏi anh em trong nhóm muốn thực hiện phải làm sao? Vì anh là người luôn tuân thủ pháp luật: Đúng ngày anh ra UBND phường làm thủ tục đăng ký con chó đang nuôi ở nhà- Cán bộ lãnh đạo phường té ngửa trả lời anh: “Chưa có hướng dẫn”- Mấy ổng còn phân bua “Từ trước đến nay việc quản lý chó là chuyện của thú Y, nay UBND phường xã phải gánh vác thêm việc nầy thì đào đâu ra người để thực hiện- Vả lại chuyện quản lý chó đâu phải chỉ cấp giấy chứng nhận rồi thôi- Mà người dân đâu cần phải có giấy chứng nhận nuôi chó- mà bà con đòi hỏi quản lý chó phải có chuyên môn, nghiệp vụ, đề phòng bệnh dại đủ thứ hết xã phường làm sao cho xuể- Tư hưu trí bổ sung: “Quả là chuyện tào lao- Người của UBND phường xã đi bắt chó chạy rong, lỡ bị chó cắn thì sao ? đâu có ai có nghiệp vụ mà chịu đi- Mặt khác bắt chó về thì nhốt ở đâu- Qui hoạch trụ sở UBND phường, xã đâu có chỗ nhốt chó- Rồi xử lý như thế nào- biết chết liền- Ba Thợ hồ hiến kế: “Dễ ợt, giao cho tui “cẩu đầu trãm” liền, làm 1 phát thịt cầy 9 món, nào luộc, nào nướng nào hon, nào rượu mận. Mới nhắc thôi mà bắt thèm, nước bọt trong miệng nhiễu nhão tùm lum. Vấn đề chỉ sợ nếu áp dụng triệt để thông tư 48 đăng ký quản lý chó liệu thị trường thịt chó có biến động gì hay không Tư hưu trí khẳng định chắc chắn sẽ biến động rồi, vì khi đã quản lý thì có tăng có giãm đầu chó mà thông tư quy định chỉ nuôi không quá 5 con chó- Anh muốn “thịt” con nào phải ít nhứt là báo cáo UBND phường để giãm đầu chó- Mà khi đã quản lý chặt chẽ- muốn thịt thì phải xét nghiệm xem chó có dịch bệnh gì không- chứ đâu phải như bây giờ- Muốn “hạ cờ tây” thì cứ lên ngã ba Ông Tạ, qua Thị Nghè- ghé Cống Quỳnh thì hạ “vô tư”. Thấy anh em bàn tán chuyện “Phàm phu tục tử” quá, toàn tính chuyện ăn thịt chó, nên Hai Sàigòn có ý kiến thế nầy: Hiện nay ở thành phố mình người nuôi chó chưa quan tâm tới chuyện tiêm phòng và quản lý vật nuôi tốt, nên nguy cơ xảy ra chó cắn người và lây bệnh dại rất cao- chỉ riêng quy định đã lâu là khi dẫn chó ra đường phải ràng, rọ mõm chó lại- Vậy mà mấy anh thấy có ai chấp hành đâu. Theo Hai Sàigòn vấn đề quản lý chó là cần thiết cho xã hội, cho cộng đồng, Nhưng biện pháp quản lý như thế nào để mọi người nuôi chó ai cũng phải tự giác chấp hành, cán bộ thừa hành biết đường mà làm- Chứ làm như kiểu thông tư 48 của Bộ NN- PTNT cứ đề ra thông tư, còn ai làm, làm thế nào, có làm hay không, biện pháp làm thế nào, tác giả đẻ ra thông tư chả cần biết- là kiểu làm việc không trách nhiệm- Tui kiến nghị Bộ NN- PTNT kiểm điểm xử lý nghiêm ông bà nào dự thảo ban hành cái văn bản mang tên thông tư 48 nhưng không thể nào thực hiện được- Cả tư hưu trí và Ba Thợ hồ đều nói: Lạ thật tại sao lâu lâu mấy ông bà hoạch định chánh sách chế độ tầm vĩ mô đẻ ra văn bản pháp qui mà không thể thực hiện được- để làm gì- chắc mấy ổng bả quởn quá nên sáng tác cho vui chắc ./.

Hữu Quan