Trường Tương Tư 2 tập 4-5-6: Cảnh liều mạng vì Tiểu Yêu, Tương Liễu cướp hôn

VOH - Một trong những chi tiết kinh điển nhất trong tiểu thuyết đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Ngay từ đầu, các nhân vật trong Trường Tương Tư đều có sự lựa chọn, có quyền đưa ra lựa chọn nhưng trớ trêu thay, họ chỉ có thể đứng trên lập trường trách nhiệm, trói buộc số phận để đưa ra quyết định cuối cùng. Trường Tương Tư 2 đúng như nhiều dự đoán của khán giả đang mang đến khúc nhạc trầm buồn, sâu lắng và đầy khắc khoải. 

Tiểu Yêu (Dương Tử đóng) khi quyết định gả cho Xích Thủy Phong Long (Vương Hoằng Nghị đóng) đã luôn cố gắng quên đi Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi đóng). Dẫu nàng từng nuôi chút hy vọng nơi Phòng Phong Bội/Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ đóng) nhưng đứng trước hiện thực nghiệt ngã nàng vẫn cam chịu sẽ lấy một người mà nàng không yêu. 

voh-truong-tuong-tu-2-4-8
Hôn lễ chỉ có một mình tân lang vui mừng, mong chờ, tân nương ủ dột - Ảnh: WeTV

Lão Tây Viêm vương ngay từ sớm đã nhận ra tình cảm khác biệt của Thương Huyền (Trương Vãn Ý đóng) dành cho Tiểu Yêu. Ông là người từng trải, từng đi con đường của Huyền, đứng trên vị trí cao nhất nên ông hiểu rõ Huyền của hiện tại, rằng hắn đã không thể quay đầu, cũng chẳng còn bất cứ cơ hội nào đối với Tiểu Yêu.

Bởi những luyến tiếc và áy náy cả đời lão Tây Viêm vương chẳng thể bù đắp cho thê tử, cho con trai, con gái của mình nên ông đã cố gắng bù đắp tất cả cho Tiểu Yêu trong khả năng của ông. Thậm chí biết Tiểu Yêu và Liễu có mối quan hệ đặc biệt, ông liền đề nghị Huyền tìm đủ mọi cách để khuyên Liễu đầu hàng. 

voh-truong-tuong-tu-2-4-9
Xích Thủy Phong Long trọng tình trọng nghĩa, tài trí hay dung mạo đều có đủ, nhưng đáng tiếc con người hắn buộc phải gánh vác trọng trách gia tộc, không thể nào đặt Tiểu Yêu lên vị trí hàng đầu và duy nhất - Ảnh: WeTV

Người ngoài đều cho rằng Xích Thủy Phong Long là người tương xứng, phù hợp với Tiểu Yêu. Nhưng không phải ai cũng nhận ra Long rất giống với Huyền, một người trẻ nuôi chí lớn, có hoài bão, có dã tâm, có trách nhiệm với gia tộc. Hắn không thể là một người có thể từ bỏ vị trí trưởng tộc Xích Thủy để chỉ làm người bạn đời đồng hành, sớm hôm kề cận bên Tiểu Yêu như nàng vẫn luôn mong mỏi.

Vậy nhưng suy đi ngẫm lại, hiện tại vẫn chỉ có Xích Thủy Phong Long thật sự là người xứng đáng về mọi mặt để Tiểu Yêu phó thác cả đời. Hơn cả, lão Tây Viêm vương cũng sẽ mong muốn Huyền dừng lại đúng lúc, không lún sâu vào tình yêu vô vọng với Tiểu Yêu, dẫn đến hậu quả khủng khiếp về sau. 

Song, cuộc đời của Tiểu Yêu gần như chưa bao giờ được trôi chảy, mỗi lần đưa ra một quyết định quan trọng nào đó đều bị tác động, chi phối bởi mọi thứ xung quanh, bởi những người đã chiếm giữ một phần quan trọng trong lòng nàng. Nếu Hạo Linh vương đã cho Tiểu Yêu thời gian để suy nghĩ kỹ lại, Thương Huyền đã chịu buông xuôi để Tiểu Yêu thành thân thì Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu vẫn chưa chịu từ bỏ. 

Nói đến Đồ Sơn Cảnh, một người dành tình cảm sâu đậm đến mức có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi thứ để làm Diệp Thập Thất của Tiểu Yêu. Khi hắn gặp Tiểu Yêu đã không là gì cả thì nhị công tử Thanh Khâu hay trưởng tộc Đồ Sơn cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào trong việc Tiểu Yêu lựa chọn hắn.

voh-truong-tuong-tu-2-4-0
voh-truong-tuong-tu-2-4-2
Trước khi thành thân, Tiểu Yêu định bụng sẽ đến "chọc tức" Cảnh một phen nhưng cuối cùng không đạt được mục đích còn cảm thấy khó chịu trong lòng - Ảnh: WeTV

Chính vì thái độ tôn trọng, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đồng hành cùng Tiểu Yêu là một trong những lý do quan trọng để Cảnh có thể trở thành người khiến Tiểu Yêu không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ một cách dứt khoát. 

Bị tính kế phải kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh (Hoàng Xán Xán đóng), mất đi cơ hội để làm Diệp Thập Thất, không thể thực hiện lời hứa 15 năm cùng lúc bà nội qua đời khiến hắn hoàn toàn suy sụp tinh thần, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều đến việc khác.

Cuối cùng, nhờ có Tĩnh Dạ (Cao Dung đóng), Cảnh bắt đầu tỉnh táo để suy nghĩ về những khuất tất, xâu chuỗi các sự việc quan trọng để nghi ngờ Đồ Sơn Chấn không phải là con trai ruột của mình và có khả năng là con trai của Đồ Sơn Hầu (Diệp Tiểu Vĩ đóng) và Phòng Phong Ý Ánh.

Đồ Sơn Cảnh tiếp tục không tiếc tính mạng để tìm kiếm sự thật trong đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Ánh nhưng dù đã trả giá đắt vẫn vô ích. Hầu và Ánh là những kẻ chuyên làm chuyện xấu, ném đá giấu tay, sao có thể dễ dàng để lại sơ hở cho Cảnh nắm thóp. Chính vì muốn truy vấn lại quá khứ khiến cho Cảnh hiện giờ chỉ còn lại nửa tính mạng, vốn đã từng chịu nhiều thương tổn nay lại càng yếu ớt hơn xưa. 

voh-review-truong-tuong-tu-2-tap-4-5-6-h3
Hôn lễ dang dở khiến người trong cuộc đau khổ, khó xử - Ảnh: weibo

Bởi vì quá yêu nên không có cách nào để buông tay hay từ bỏ, nhưng Cảnh không giống như Huyền, hắn luôn tôn trọng mọi ý kiến và quyết định của Tiểu Yêu, không muốn ép buộc hay dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào để chiếm giữ nàng. Hắn chỉ từng dùng sự đáng thương của bản thân để van nài nàng cho hắn một cơ hội, cho hắn thời gian để có thể không còn bất cứ vướng bận nào để toàn tâm toàn ý là một Diệp Thập Thất của Văn Tiểu Lục. 

Vì quá trân trọng nên Cảnh biết Long không phải là lựa chọn đúng đắn nhất với Tiểu Yêu. Nếu Cảnh đã không thể ở bên cạnh Tiểu Yêu vậy thì ít ra nàng nên ở bên cạnh người thật sự khiến nàng để tâm như Liễu. Cảnh không nghĩ quá nhiều về tương lai, về những vướng bận của Liễu, Cảnh chỉ đơn giản nghĩ rằng ít ra Liễu có thể đem tới niềm vui thật sự cùng cảm giác thoải mái cho Tiểu Yêu.

Cảnh là bạn bè thân thiết với Long, hiểu rõ con người và tính cách của hắn nên Cảnh không thể đứng yên nhìn Tiểu Yêu gửi gắm cả đời cho Long. Bản thân không còn đủ tư cách để đứng ra ngăn cản nên Cảnh đã tìm đến Liễu, Cảnh cũng biết rằng Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu nên càng có thể nhờ Bội đến ngăn cản cuộc hôn nhân vốn không có tương lai hạnh phúc của Tiểu Yêu.

voh-truong-tuong-tu-2-4-7
voh-truong-tuong-tu-2-4-6
Khi Tiểu Yêu đã sắp trở thành thê tử của người khác lại bị ép phải trở thành trò cười cho thiên hạ - Ảnh: WeTV

Những tưởng Liễu không đồng ý nhưng ở thời khắc mấu chốt, Phòng Phong Bội đã xuất hiện ngay khi Cảnh cũng định mở miệng làm liều ngăn cản. Liễu dùng lời hứa duy nhất có thể yêu cầu điều mình muốn nhất để ép Tiểu Yêu không thành hôn với Long. Hậu quả biến nàng thành một trò cười, khiến nàng gián tiếp làm tổn thương Long, bản thân mất hết danh dự, làm mất đi thể diện của cả Tây Viêm và Hạo Linh. Một hôn lễ diễn ra vốn nên là chuyện đáng vui mừng nhưng lại kết thúc trong nỗi buồn vô tận. 

Diễn xuất của dàn diễn viên có thể khẳng định vẫn giữ vững phong độ như trong phần 1. Mỗi một ánh mắt đều chất chứa nhiều cảm xúc, nỗi niềm và cảm giác như chực chờ vỡ òa.

Đặng Vi vẫn tiếp tục hình tượng "hồ ly đáng thương", mỗi khi nhìn Tiểu Yêu, hai mắt đều long lanh ngấn lệ. Giữa năm nhân vật chính luôn tồn tại một bầu không khí rất nặng nề, u uất, dù cho họ có mỉm cười cũng không còn thấy được niềm vui thật sự, đều đang cố gắng đè nén tình cảm sâu tận đáy lòng. Người không nỡ, người không cam tâm, người tìm cách chiếm đoạt, người tìm cách để sửa chữa sai lầm, người cố gắng mang đến mọi thứ tốt đẹp nhất trước khi ra đi...

voh-truong-tuong-tu-2-4-4
Tương Liễu trong thân phận của Phòng Phong Bội dùng lời hứa khi "trồng cổ" để ép Tiểu Yêu hủy bỏ hôn lễ - Ảnh: WeTV

Tiểu Yêu không chỉ phải đứng giữa "bùng binh" tình ái rối rắm, còn phải đối mặt với thân phận thật sự là con gái của đại tướng quân Thần Vinh - Xích Thần và những mối nguy hiểm tiềm ẩn khác. Bất cứ ai từng biết qua câu chuyện giữa Xích Thần và Tây Lăng Hành, chỉ cần nhìn gương mặt và đôi mắt của Tiểu Yêu lập tức nhận ra Tiểu Yêu là ai.

Thần Vinh Hinh Duyệt, một nữ nhân đầy mưu mô, dã tâm không chỉ muốn ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, còn muốn có được trái tim của Thương Huyền. Chính cô ta đã bỏ qua cơ hội duy nhất để có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Huyền, cũng chính cô ta lựa chọn con đường không có kết cục tốt đẹp mặc kệ lời khuyên nhủ, nhắc nhở của mẫu thân.

Cô ta cảm thấy hả hê, hài lòng khi các nữ nhân khác đều phải cúi đầu trước mình kể cả Tiểu Yêu. Chi tiết này đã được làm khác đi so với nguyên tác, Tiểu Yêu trong tiểu thuyết tỏ thái độ tôn trọng Hinh Duyệt khi cô ta trở thành vương hậu nhưng chưa bao giờ cúi đầu trước cô ta. Nhưng trong phim, vì không muốn làm khó ca ca nên Tiểu Yêu rất cung kính với Hinh Duyệt.

Khi nhìn thấy cây hoa phượng hoàng trên đỉnh Tiểu Nguyệt, Hinh Duyệt bắt đầu hoài nghi về tình cảm của Thương Huyền dành cho Tiểu Yêu. Tính cách ích kỷ như bao nữ nhân tầm thường khác chỉ biết nghĩ đến bản thân, muốn chiếm hữu Huyền đã đẩy cô đi đến quyết định độc ác, tàn nhẫn với Tiểu Yêu sau này. 

Tiểu Yêu là một cô gái rất khác biệt, nàng sinh ra trong dòng dõi vương giả, cốt cách cao quý nhưng con đường trưởng thành trải qua biết bao nỗi đau sinh ly tử biệt, chịu đủ mọi khổ cực, từng phải tìm cách thoát thân trước bước đường cùng. Nàng rất quý trọng tính mạng, sẵn sàng cúi đầu quỳ gối để van xin được sống, chịu đủ mọi đau đớn nhưng vẫn không kêu gào, không than không trách bất cứ ai.

Nàng xem nhẹ tất cả mọi thứ, trong mắt nàng những thứ nữ nhân xem trọng như tiền bạc, quyền lực, địa vị... bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng. Điều Tiểu Yêu muốn chẳng qua chỉ là cuộc sống bình dị, hạnh phúc như bao con người bình thường khác mong muốn. Hinh Duyệt có ngưỡng mộ Tiểu Yêu nhưng cũng chính vì nàng quá khác biệt nên sinh ra ganh ghét và muốn nàng biến mất khỏi cõi đời này. 

Nội dung Trường Tương Tư phần 2 ngay từ đầu chắc chắn sẽ mang đến một bữa đại tiệc ngược luyến chìm ngập trong máu tươi và nước mắt. Những cảnh kinh điển nhất, đắt giá nhất trong phần cuối tiểu thuyết dù có những thay đổi nhất định nhưng hứa hẹn sẽ một lần nữa sẽ thỏa mãn cảm xúc và chinh phục trái tim khán giả.

voh-truong-tuong-tu-2-tap-1-4-h6
Lịch chiếu Trường Tương Tư 2 tuần đầu tiên - Ảnh: weibo

Trường Tương Tư 2 với tổng 23 tập, hiện đang được phát hành trên WeTV và VieON. Lịch chiếu đối với tài khoản VIP WeTV trong tuần đầu tiên, ngày đầu chiếu 3 tập, 3 ngày liên tiếp sau đó chiếu 2 tập mỗi ngày. Đặc biệt, gói SVIP sẽ được xem trước 1 tập so với tài khoản VIP.

Cùng VOH giải trí cập nhật liên tục những thông tin phim ảnh hấp dẫn nhất tại chuyên mục phim ảnh.