Những đứa trẻ mắc zịch-Trần Nhã Thụy (phần 5 - hết)

(VOH) - “...Trong khi mọi người bị những chú hề hoạt náo hút hồn thì Tùng xẻo đã lén rời sân khấu, đi lên tằng trên đột nhập  vào một gian hàng bán kim cương".

(Đọc truyện đêm khuya VOH) - “...Trong khi mọi người bị những chú hề hoạt náo hút hồn thì Tùng xẻo đã lén rời sân khấu, đi lên tằng trên đột nhập vào một gian hàng bán kim cương.

Khi bé Bông đứng trước gian hàng kim cương thì Tùng xẻo đã rời khỏi đó với túi kim cương trong người. Bằng tài nghệ mở khó siêu đẳng của mình, Tùng xẻo hầu như không để lại một dấu vết...”

Nghe các truyện khác tại Đọc truyện đêm khuya phát sóng tối thứ 3,5,7, chủ nhật trên sóng phát thanh AM 610Khz của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

VOH online

Bình luận

Đọc Báo