3 đời bốc phét!

(VOH) - Bước vào quán cà phê, Tư hưu trí vừa chống lưng, vừa nặng nề ngồi xuống bàn, Ba thợ hồ thấy liền ghẹo: Cái lưng bị sao vậy anh Tư, nhà em 3 đời trị xương khớp đây. Nói đi em trị cho...

Vừa nghe Ba thợ hồ nói vậy, Tư hưu trí liền quạo: Chú Ba lại thích ghẹo tui. Tui bị đau xương khớp là do 3 đời nhà nó đó.

Ba thợ hồ ngạc nhiên, liền xổm tới: Ủa anh Tư mua thuốc uống theo lời quảng cáo trên kênh Du- Tút rồi à?

Tư hưu trí liền nói: Uống đâu mà uống. Tui canh mấy đứa cháu coi hoạt hình thì nó cứ xuất hiện hoài, cứ khoảng 5 đến 10 phút là: “Nhà tui ba đời trị xương khớp, bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tui. Tui cam kết chữa khỏi 100%". Nghe riết mà đau khớp luôn!

Ba thợ hồ cà khịa: Trời trời, bệnh đau xương khớp mà truyền từ Ti-vi qua màng nhĩ, rồi đưa qua cái khớp, cái đau hả anh Tư?

Biết Ba thợ hồ xỉa mình, Tư hưu trí chậm rãi nói: Cứ cười tui đi chú Ba. Tới tuổi tui rồi hả hay heng. Tuổi già, không nhớ, không biết, không đau. Tui yếu thiệt, lâu lâu có đau cơ, đau khớp thiệt nhưng không ai nhắc, không ai nói thì không sao, cứ kiểu này, chút chút năm phút, mười phút nó lại nhắc “đau xương khớp, đau xương khớp”, giờ nó không đau mới lạ đó chú Ba…

Chuyện phố phường: 3 đời bốc phét! 1
Những quảng cáo "kiểu nhà tôi ba đời chữa khỏi...” tràn lan trên MXH YouTube.

Ba thợ hồ dịu giọng, đồng cảm: Đúng rồi anh Tư ơi, em đùa anh Tư thôi, chứ ai mà không đến tuổi già. Mà giờ cái thằng Du-tút này nó không chỉ chạy quảng cáo ba đời dòng họ nó trị xương khớp, mà giờ có cả sỏi mật, tiểu đường, rồi nhiều bệnh nguy hiểm khác nữa.

Ba thợ hồ đang nói, Tư hưu trí nhảy vào: Đặc biệt giờ nó còn trị cả bệnh yếu sinh lý nam trong các chương trình hoạt hình của tụi nhỏ nữa chú Ba!

Đúng ý, Ba thợ hồ liền chụp: Đó đó anh Tư, cái đó mới đáng nói. Thằng con em đang coi tivi, quảng cáo nhảy vào với hình ảnh một cô gái mặc đồ khá mát mẻ, với những lời lẽ thiếu tế nhị trước mắt bọn trẻ, thằng con nó hỏi tui: yếu sinh lý gì đó là sao ba? Làm tui cũng bó tay, không biết trả lời nó sao luôn!

Tư hưu trí bồi vào: Đúng rồi, nhiều khi tui ngồi coi hoạt hình chung với tụi nhỏ và ba mẹ nó. Tụi nhỏ hỏi, mà ba mẹ nó muốn độn thổ. Mấy cái quảng cáo này tui thấy hơi bị lố, bộ cái này luật mình không có chế tài xử lý hả anh Hai?

Đang tập trung nghe 2 ông bạn già kể, bị khều ngang, Hai Sài Gòn liền nói: Có chế tài xử lý chứ anh Tư. Luật mình cũng có quy định nhiều chứ, như quy định tại Nghị định 123 năm 2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, rồi quy định tại nghị định 15 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Những quy định này có thể xử phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng, hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù về tội quảng cáo gian dối đó anh Tư ơi.

Ba thợ hồ bức xúc liền nhảy vào: Có quy định vậy mà tụi này nó cũng gan, không sợ mà làm càn, quảng cáo tràn lan trên mạng. Vậy mà nhiều người lớn tuổi, chưa có kinh nghiệm lướt web hoặc bệnh nặng quá mua dùng thử đại mới ghê chứ.

Hai Sài Gòn liền giải thích: Không biết mà dùng thử là nguy hiểm lắm nha chú Ba. Nhiều người nghe theo quảng cáo “nhà tôi 3 đời chữa bệnh” khiến “tiền mất tật mang” nha.

Tư hưu trí hình như cũng đang quan tâm dùng thử thuốc hay sao liền hỏi: Bị tiền mất tật mang là sao anh Hai, bộ có ai bị gì khi dùng thuốc này rồi à?

Hai Sài Gòn liền nói: Báo đăng kìa anh Tư, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ở Hà Nội tiếp nhận khoảng 20 bệnh nhân nhập viện vì tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc kìa.

Chuyện phố phường: 3 đời bốc phét! 2
Nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại BV Bệnh Nhiệt đới TW do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Ảnh: BVCC

Tư hưu trí nhấp nhổm hỏi tiếp: Rồi sao anh Hai, có ai bị gì không?

Hai Sài Gòn liền trả lời: Thì đa số bệnh nhân cho biết là họ nghe theo quảng cáo bán thuốc gia truyền "3 đời" chữa dứt điểm tiểu đường, thoái hóa khớp, sỏi thận, giảm cân… mà không tìm hiểu thật, hư như thế nào, đã tin và không ngần ngại mua về uống, chẳng ngờ lại gặp họa... Nhiều người phải nhập viện điều trị vì men gan tăng cao, vàng da, vàng mắt, suy gan, suy thận, rồi thậm chí có bệnh nhân còn suýt ngừng tim nữa kìa.

Thấy Tư hưu trí đổi sắc mặt, Ba thợ hồ liền mỉa mai: Bộ tính mua uống thử hay sao mà hỏi kỹ vậy anh Tư.

Tư hưu trí liền đáp: Nhà tui 3 đời không ai bị lừa chạy theo quảng cáo nha chú Ba. Mắc công rồi tiền mất tật mang.

Thấy 2 ông bạn mình cứ cà khịa nhau, Hai Sài Gòn liền nhảy vào khuyên: Anh Tư đang đau lưng thì cứ vào bệnh viện mà khám. Bảo hiểm có đầy đủ, chứ đừng có mà nghe theo mấy cái quảng cáo, mà thấy đau quá chịu không nổi rồi thử đại nha.

Tư hưu trí cười khẩy nói: Không dám đâu anh Hai ơi, già vậy chứ khôn lắm, coi quảng cáo thì cũng có cái chọn lọc, chứ đâu phải cái gì cũng nghe theo, đặc biệt là dòng họ ai kia 3 đời bốc phét. Ai đâu mà tin.

Ba thợ hồ liền nhảy vào cắt ngang câu chuyện: Có luật quy định rồi, vậy thì phải có ai nhảy vào thổi còi chứ. Để mấy quảng cáo này coi trời bằng vung à, đúng không anh Hai?