Mới đó mà đã quên

(VOH) -  Hai Sài Gòn đang ngồi uống trà, đọc sách trước sân nhà, Ba thợ hồ lại gõ cửa: Anh Hai ơi, có nhà không, làm vài ngụm anh Hai ơi.

Hai Sài Gòn nghe vậy liền vội chạy ra mở cửa và nói: Trời ơi, còn đang trong thời gian cách ly xã hội mà chú Ba dám rủ rê ăn nhậu hả ? Ba thợ hồ trả lời: chán quá anh Hai ơi, ở nhà cách ly xã hội từ bữa tới giờ mắc mệt luôn. Thấy người ta ra đường quá trời cứ tưởng hết thời gian cách ly rồi chứ.

Hai Sài Gòn gằng giọng: Mới đó mà chú Ba đã quên rồi. Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Người dân phải thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể ngày 1/4. Tức là đến ngày 15/4 mới hết thời hạn cách ly xã hội. Bởi vậy, ai ở đâu phải ở yên đấy. Cấm tụ tập đông người.

Ba thợ hồ trả lời: tui mới đi mua thức ăn về thấy người dân mình ra đường nhiều quá, chạy ngang bờ kè rạch Bến Nghé, còn thấy mấy thằng nhỏ nó ra tắm sông, thấy người lớn chở con nít ra thả diều nữa kìa. Đã vậy còn có cả người ngồi câu cá nữa, nên tui tưởng hết thời hạn cách ly rồi chứ.

Hai Sài Gòn liền nói: Trời trời, người dân mình ỷ y quá mà. Sáng hôm qua 8/4, họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tui cũng có nghe Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cảnh báo đã có tình trạng người dân ra khỏi nhà nhiều hơn, dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội. Thứ trưởng còn yêu cầu phải kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này, tránh tâm lý chủ quan, lơi lỏng. Giờ tui nghe thực tế từ chú Ba nữa, đúng là người dân mình ỷ y thiệt.

Ba thợ hồ cắt ngang: Thú thật với anh Hai, chứ tui ở nhà riết cũng phát mệt. Nhất là đối với bà xã. Bả cứ càm ràm miết.

Ba thợ hồ nói tiếp: bả đi ra, đi vô cứ hỏi: sao anh cứ nằm dưới nhà hoài vậy, sao không lên lầu chơi đi. Thế là tui đi lên lầu. Cái bả lên thấy nằm trên lầu, bả lại nói: ông tối ngày nằm hoài, sao không xuống dưới nhà coi nhà, coi cửa. Thiệt là tui cũng bó tay.

Hai Sài Gòn cười cười mỉa mai: Chắc bả cũng buồn quá muốn kiếm chuyện chú Ba chơi.

Ba thợ hồ chia sẻ: Ở nhà riết bả buồn, hay bả vui, bả cũng đè tui ra kiếm chuyện. Giờ 1 ngày nhiệm vụ chính của tui là phải suy nghĩ cho bả nấu món gì ăn. Tối ngủ bả hỏi mai ăn sáng gì. Sáng dậy bả hỏi trưa nay ăn gì anh. Ăn trưa xong rút kinh nghiệm không cho bả hỏi, tui nói chiều nay ăn bánh canh nha. Bả quay qua nói tối ngày ăn với ăn. Anh Hai coi chịu nổi không?

Hai Sài Gòn cười nói: thôi, ráng qua giai đoạn này đi chú Ba. Tại thói quen mình bị thay đổi đột ngột nên hành vi cũng thay đổi theo đó mà chú Ba. Ba thợ hồ nói: Bởi vậy tui mới qua kiếm anh Hai nhâm nhi nè.

Hai Sài Gòn liền gằng giọng: Chưa hết thời gian cách ly mà chú Ba đã đòi nhâm nhi. Chú Ba đừng ỷ y mà ra đường mà rủ nhau tụ tập ăn nhậu à nghen. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh cần phải hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng. Đến giờ phút này thì Việt Nam mình vẫn đang kiểm soát dịch bệnh theo kịch bản dự báo và tới đây sẽ xuất hiện thêm các ca nhiễm cộng đồng. Tất cả các ca nhiễm này đều phải coi là ổ dịch tiềm năng, cùng với việc xác định nguồn lây, quan trọng hơn là phải thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Và chúng ta phải quyết liệt, không được chủ quan, mất cảnh giác.

covid-19, cách ly xã hội

Hình ảnh nhóm gần 30 người tụ tập ăn nhậu tại khu cách ly được phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ảnh: NLĐ

Hai Sài Gòn nói tiếp: ở Quận 1 mình kìa, ai không đeo khẩu trang, tụ tập ăn uống ngoài đường là bị xử phạt hết đó chú Ba. Ba thợ hồ nghe vậy liền nói: Tui biết rồi. Thôi thôi tui về. Đang trong thời gian dịch, thời gian cách ly xã hội, không làm ra tiền, tụ tập ăn nhậu, không tuân thủ quy định mà bị phạt nữa là bà nhà tui cắt cơm là toy mạng. Tui về cách ly xã hội tiếp đây anh Hai ơi.

Hai Sài Gòn cười cười nói: Nhớ nha chú Ba, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ đến ngày 15/4 mới hết thời gian cách ly xã hội nha chú Ba.