Mừng hụt

(VOH) -  Thưa bà con! Tư hưu trí và Ba thợ hồ đi ngoài đường, cười nói rôm rả, vừa đến nhà Hai Sài Gòn, Ba thợ hồ hào hứng gọi: Anh Hai ơi có nhà không anh Hai.

Hai Sài Gòn ra mở cổng, thấy Ba thợ hồ tay cầm chai rượu đế, Tư hưu trí cầm bịch đậu phộng và mấy con khô, Hai Sài Gòn hỏi: Hai anh đi đâu mà thấy vui quá vậy. Tư hưu trí liền nói: Đi ăn mừng chứ gì anh Hai. Tư hưu trí vừa dứt lời, Ba thợ hồ nắm tay Hai Sài Gòn đi vô nhà liền: Lâu quá rồi không được ngồi bàn chuyện đại sự với anh Hai, anh Tư. Hôm nay phải làm cho đã mới được.

Covid-19

Người dân TPHCM tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng. Ảnh: NLĐ

Hai Sài Gòn gặng hỏi: mà ăn mừng chuyện gì vậy anh Tư. Tư hưu trí cà khịa: trời ơi, anh Hai ở nhà riết chẳng biết gì luôn, không nhớ gì luôn. Hai Sài Gòn gải đầu nói lí nhí: hôm nay có phải ngày giỗ quải gì đâu? Cũng đâu phải sinh nhật tui ? Mà sinh nhật anh Tư, chú Ba cũng tháng 10, tháng 11 gì lận mà ta? Ba thợ hồ nghe vậy liền mỉa mai: anh Hai ơi là anh Hai. Nhà báo gì mà chậm thế. Hết ngày 15/4 rồi. Hết hạn ngày cách ly xã hội rồi. Nên tui với anh Tư kéo qua nhà anh Hai ăn mừng đây. Tư hưu trí bồi thêm: Đúng rồi anh Hai. Ở nhà cách ly xã hội lâu ngày cũng nhạt miệng, nên muốn tụ họp ba ông bạn già bàn chuyện thời sự chơi.

Hai Sài Gòn hiểu chuyện: à à. Thì ra là vậy. Mà 2 anh mừng hụt rồi. Ba thợ hồ liền nhảy vào: rồi rồi. Có biến gì nữa chăng anh Hai. Hai Sài Gòn liền giải thích: biến gì đâu mà biến. Ngày 15/4, tại buổi họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về phân loại nguy cơ dịch bệnh giữa các địa phương. Và đồng ý chia các tỉnh, thành- thành 3 nhóm: Nhóm có nguy cơ cao, nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Các nhóm này không phải bất biến.

Tư hưu trí liền hỏi: Ủa. Mà Thủ tướng chia theo thành nhiều nhóm vậy chi anh Hai. Hai Sài Gòn giải thích: à thì phân loại ra để phân biệt các nhóm tỉnh, thành sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 về việc cách ly đến ngày 22/4 hoặc là 30/4, tùy tình hình cụ thể về lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng của từng địa phương. Ba thợ hồ chờ câu chốt hoài không thấy liền nôn nóng hỏi: Trời ơi, anh Hai cứ lòng vòng hoài. Vậy Thành phố Hồ Chí Minh của mình sao anh Hai. Tui là tui muốn biết cái đó trước.

Hai Sài Gòn nhìn Ba thợ hồ trả lời gãy gọn: Theo ông Lê Thanh Liêm-  Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố thì thành phố mình nằm trong nhóm nguy cơ cao của 12 tỉnh, thành, chúng ta tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. Nói tóm lại thành phố chúng ta tiếp tục thực hiện cách ly thêm 1 tuần nữa. Tức là cách ly đến ngày 22/4. Tư hưu trí hỏi thêm: Vậy tới hết ngày 22/4 thì sao nữa anh Hai?

Hai Sài Gòn trả lời tiếp: Thì cứ thực hiện đến hết ngày 22/4 đi, tới đó tùy theo tình hình rồi Thủ tướng sẽ quyết định tiếp. Ba thợ hồ nghe vậy cụt hứng nói: vậy là mình đi ăn mừng hụt rồi anh Tư ơi. Tư hưu trí thở dài: Thôi thì nhà nước yêu cầu sao thì mình tuân thủ vậy thôi. Chứ biết làm sao giờ.

Hai Sài Gòn an ủi 2 ông bạn già: thôi, chúng ta cố gắng thêm 1 thời gian nữa  đi. Dù gì nhà nước cũng muốn tốt cho người dân mà. Dù gì cũng là đảm bảo sức khỏe cho mình. Hai Sài Gòn nhắn nhủ tiếp: nhớ nha chú Ba. Thành phố mình tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 22/4/2020. Hết thời gian này rồi thành phố sẽ có quyết sách tiếp. Dù thành phố có quyết sách gì thêm thì đó cũng là chăm lo cho người dân thôi nha chú Ba. Tư hưu trí nói: như vậy là đứng sớ rớ 3 người như thế này cũng là tụ tập đông người, coi chừng bị phạt đó chú Ba. Ba thợ hồ lẩm bẩm: Về thì về  chứ, vậy là tui mừng hụt rồi anh Tư. Đợi hết ngày 22/4 mình ăn mừng lại nha anh Tư. Tư hưu trí thở dài: thôi về tiếp tục cách ly xã hội thôi, rồi tính tiếp.