Những câu thoại hay trong phim 'Cây Táo nở hoa' khiến khán giả 'vừa giận vừa thương'

(VOH) – Cây Táo nở hoa đang là bộ phim gia đình Việt gây sốt trên màn ảnh, đồng thời cũng là bộ phim gây ức chế nhất năm.

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?”

Bộ phim “Cây Táo nở hoa” được chuyển thể từ phim truyện nổi tiếng “What’s wrong, Poong Sang” của Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh một gia đình bất hạnh, bố rượu chè, mẹ bỏ nhà đi theo tình trẻ, mọi trách nhiệm nặng nề mà đáng lẽ của bố của mẹ lại đổ hết lên đầu người con trai lớn. Từ năm 16 tuổi người anh đã phải bỏ học để bươn trải đủ nghề lao động chân tay kiếm tiền nuôi 4 đứa em nhỏ. Đến khi các em trưởng thành, anh cũng đã có gia đình riêng, những tưởng trách nhiệm chỉ đến đây nhưng không phải ai to xác, ai có tuổi thì cũng là người lớn, anh Ba Ngà và cô Năm Báu hơn 30 tuổi đầu nhưng không nghề nghiệp, hết lần này đến lần khác gây chuyện nhỏ chuyện lớn, sau cùng đều để anh Hai nai lưng ra dọn dẹp "bãi chiến trường".

nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh
 

Cùng điểm danh những lời thoại khiến người xem vừa thương vừa giận của các nhân vật trong phim bạn nhé!

Cảnh báo: Bài viết có Spoil nội dung phim

Câu nói của anh Hai - Ngọc

Anh Hai - Ngọc do Thái Hoà thủ vai, đây là nhân vật kham khổ nhất phim, anh cả đời hy sinh cho các em, ngay cả gia đình riêng của mình cũng vì những người em “có lớn mà không có khôn” làm cho tan vỡ. Đứng giữa gia đình và vợ con, anh Ngọc luôn chọn các em của mình khiến cho người vợ hết lần này đến lần khác phải chịu ấm ức đến mức phải chọn ly hôn.

  1. Anh chỉ cần có mình thôi, có mình thì chuyện gì cũng vượt qua được hết. – Anh Ngọc nói với chị Hạnh
  2. Anh sẽ đặt tên tiệm sửa xe là Hạnh Phúc, vì nhờ có mình với con anh mới có được hạnh phúc. – Anh Ngọc nói với chị Hạnh
  3. Bố ơi, cây táo bố trồng đã nở hoa, kết trái rồi bố, con cũng sắp nhận được quả ngọt của bố đúng lúc con đang tuyệt vọng nhất. Con hứa với bố, con sẽ trị bệnh, sẽ khoẻ mạnh, sống thật tốt để lo cho vợ con, lo cho các em, để sau này gặp lại bố trên đó con có thể vỗ ngực tự hào vì con là con trai của bố.
  4. Anh xin lỗi mình, ba xin lỗi con, anh là người chồng, người cha tồi. 
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-1
 
  1. Những người nghèo khổ như anh em mình phải biết quý thân thể của mình chứ, đó là tài sản duy nhất của em. – Ngọc nói với Ngà
  2. Con người ta có thể nghèo, khổ, nhưng không được đánh mất lòng tự trọng của mình. – Anh Ngọc nói với các em
  3. Trong cái nhà này chỉ có mấy đứa khổ thôi đúng không? Còn anh tụi bây là cái máy kiếm tiền hả? Anh phải sống đời để lo cho mấy đứa hả? Anh cũng cần phải sống chứ! Anh cũng muốn có cuộc sống riêng anh chứ. – Anh Ngọc nói với các em
  4. Đừng có nói về chị Hai mày kiểu đó nghe chưa. Chị Hai của tụi em chưa bao giờ làm sai bất cứ thứ gì với tụi em hết. 18 năm nay chị Hai chăm sóc cho tụi em từng li từng tí, có đứa nào mở miệng ra cảm ơn chị Hai một tiếng cho đàng hoàng chưa? – Anh Ngọc nói với các em
  5. Mấy đứa nhìn bàn tay nè, dính nè, dơ không? Trời ơi anh lấy bàn chải anh chà nó tứa máu vậy mà cũng không sạch. Ban đêm anh làm bốc vác, ban ngày quần quật, chưa bao giờ anh được ngủ quá 4 tiếng một ngày hết. Nhưng bây giờ anh muốn sống cho anh ít nhất một lần trước khi anh chết. – Anh Ngọc nói với các em
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-2
 

Xem thêm: Những câu nói để đời làm nên thương hiệu 'hài nhảm' gây nghiện của Châu Tinh Trì

Câu nói của chị Hai - Hạnh

Chị Hai – Hạnh do Hồng Ánh thủ vai, nhân vật này là một người phụ nữ hết mực yêu thương chồng, hy sinh rất nhiều cho người chồng và các em của anh. Nhưng người phụ nữ nào mà không muốn có cuộc sống riêng, một gia đình chỉ có chồng và con của mình, chị Hạnh nhiều lần muốn anh Ngọc cho các em ra sống tự lập nhưng bất thành.  

  1. Bớt thơ thẩn đi, anh thương người ta rồi ai thương mình. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  2. Em không biết ai nói không làm dâu, không sống chung với ba má chồng là sướng chứ em vướng mấy đám em của anh em khổ quá đi. Em ước gì em được gặp bố mẹ anh một lần để em than cho nó bớt khổ. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  3. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai chứ không phải sống hôm nay mặc kệ ngày mai. 
  4. Chị không có mong tụi nó coi chị thương chị như là chị ruột, nhưng sống thì cũng phải biết điều với chứ. Chị với anh Hai của em như vậy là cũng nhờ tụi nó đó. – Chị Hạnh nói với các em
  5. Tôi giận tụi nó một nhưng tôi ghét cái cách của anh mấy người tới mười. Lẽ ra ảnh phải bẻ gãy tay thằng Ngà để cho nó đừng đi cờ bạc nữa, ảnh cắt tóc ảnh cạo đầu cô Báu đi để đừng đi làm tiếp viên nữa, ảnh đánh thằng Dư cho gãy dò đi để cho nó đừng đi đánh lộn với người ta nữa. Đằng này ảnh cái gì ảnh cũng ôm hết, vậy thì bây giờ ôm mấy người tới chết đi. – Chị Hạnh nói với các em
  6. Tội nghiệp cho tụi nó rồi anh không tội nghiệp hả. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  7. Tôi mệt lắm, cơ thể tôi đau, trong lòng tôi cũng đau nữa. Từ lúc lấy anh tới bây giờ tôi chưa từng được một ngày hạnh phúc. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-3
 
  1. Nó lớn rồi, nó gây ra những chuyện đó nó phải có trách nhiệm chứ. Lần nào anh cũng cứu nó ra cho nên bây giờ nó mới như vậy đó. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc về chuyện của Ngà
  2. Bây giờ anh chọn đi, một là các em của anh, hai là tôi. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  3. Nếu anh vẫn quyết định bán nhà, tôi sẽ đồng ý, nhưng đổi lại tôi muốn anh làm cho tôi một chuyện, tôi muốn ly dị. Anh chọn đi. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  4. Một đứa thì cờ bạc, một đứa thì vô công rỗi nghề, cái nhà này tan nát như ngày hôm nay cũng tại các người hết đó. Các người chỉ ăn bám, chỉ chuyên hút máu người khác mà thôi. – Chị Hạnh nói với các em
  5. Sao anh không giải thích cho tụi nó biết là anh quyết định chọn em của anh chứ không phải em bỏ anh, sau này đừng đi bêu rếu tôi như vậy nữa. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
  6. Sức mình có hạn thì đừng quan tâm đến tụi nó nữa, tại sao lúc nào anh cũng đòi hỏi cái sự cố gắng từ tôi, còn tụi nó thì lúc nào anh cũng bao bọc. Tụi nó hư hỏng là tại anh, cái nhà này ra nông nỗi như vậy cũng do anh. Anh mới là nguyên nhân vấn đề cần phải giải quyết đó. – Chị Hạnh nói với anh Ngọc
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-4
 

Xem thêm: Phạm Băng Băng bản lĩnh hơn sau sóng gió, thị phi làm nên một nữ minh tinh quật cường

Câu nói của cô Tư - Châu

Nhân vật Châu do Thuý Ngân thủ vai. Châu là cô em gái thành công nhất, hiểu chuyện nhất trong nhà nhưng cũng từng khiến anh Hai khổ sở vì làm người thứ ba. Châu có cá tính mạnh mẽ, đanh thép, là nốt nhạc cân bằng lại giữa những người em "chuyên gây chuyện" của Ngọc. 

  1. Em là cô gái lương thiện, kết quả ngày hôm nay là do ông trời có mắt, không muốn em gắn bó phần đời của em với tên xấu xa như vậy. – Châu nói với Trúc
  2. Tên sở khanh đó có khuyến mãi thêm cũng không thèm. – Châu nói với Trúc
  3. Phụ nữ một khi yêu sẽ rất là cuồng nhiệt, có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu, nhưng một khi đã bỏ đi rồi sẽ không bao giờ quay lại. – Châu nói với Trúc
  4. Anh ta thì cũng giống như bao người đàn ông khác thôi, cho dù đã chia tay rồi vẫn có thể nhắn tin là “em ngủ chưa” lúc họ cô đơn. Họ luôn coi họ là cái rốn của vũ trụ, chỉ cần họ nhắn tin là tất cả phụ nữ sẽ chạy đến. Đúng là hoang tưởng. – Châu nói với Trúc về Phong 
  5. Anh thấy không, tất cả là lỗi của anh, tại vì anh quá nuông chiều bọn họ nên bây giờ anh mới nghe những lời như vậy. Đáng lý, anh phải bẻ gãy tay anh ba để cho ảnh đừng đi cờ bạc nữa, anh phải cạo đầu con Báu cho nó đừng đi làm trong quán bar, còn thằng Dư anh đánh gãy chân nó đi cho nó đừng đi theo tụi côn đồ nữa. Tại sao bây giờ anh phải nghe những lời nặng nề này trong khi anh đã hy sinh tất cả mọi thứ cho bọn họ vậy? – Châu nói với anh Hai 
  6. Anh Hai vừa là cha, vừa là mẹ của tụi em, ảnh vì tụi em mà chưa được sống sung sướng ngày nào hết. Từng tuổi này rồi mà máy bay còn chưa đi nữa. 
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-5
 

Xem thêm: Quan điểm sống và yêu của minh tinh 'thôn quê' Triệu Lệ Dĩnh

Câu nói của chú Út - Dư

Nhân vật Dư do Song Luân thủ vai. Dư là em út trong nhà, là cậu em ít gây chuyện, tự lập nhưng lại vì vài lời vu khống của bà mẹ mà bất mãn với anh Hai. Tình tiết này khiến cho nhân vật Dư trở nên khó hiểu vì vốn là một người biết phân biệt đúng sai lại vì một người mẹ từ nhỏ đến lớn chưa gặp mặt mà trách cứ người anh đã khổ sở nuôi mình khôn lớn.

  1. Xe của tao không chở cái loại sở khanh như mày. – Dư nói với Sở Khanh (bạn trai cũ của Trúc)
  2. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không có mặt, anh không xứng đáng để em yêu. – Dư nói với Trúc
  3. Anh lo liệu mà sống cho tốt, không thì tôi sẽ giết anh đó. – Dư nói với Ngà
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-6
 

Xem thêm: Những lời thoại sâu sắc làm nên 5 bộ phim cung đấu kịch tính nhất

Câu nói của cô con gái - Phúc

Nhân vật Phúc do Trịnh Thảo đóng. Phúc là con gái của anh Ngọc và chị Hạnh, con bé có ước mơ làm ca sĩ, tính cách nổi loạn và có nhiều bất mãn với ba. Với Phúc việc ba mẹ ly dị là điều nên làm từ lâu, con bé cũng không muốn lấy chồng vì chứng kiến nỗi bất hạnh của mẹ trong hôn nhân.

  1. Vậy thì mẹ ly dị đi, mà đáng lẽ ba mẹ phải như vậy lâu lắm rồi mới đúng. Chia tay sớm bớt đau khổ, mẹ sống với ba cũng có được hạnh phúc được ngày nào đâu. – Phúc nói với chị Hạnh 
  2. Tối ngày ba chỉ biết có cô chú thôi, đó mới là gia đình của ba mà, đúng không? –  Phúc nói với anh Ngọc 
  3. Sau này nhất định con sẽ không lấy chồng, con sợ, sợ gặp một người giống như ba rồi khổ cả đời giống như mẹ. – Phúc nói với anh Ngọc 
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-7
 

Xem thêm: Thuỷ Tiên và những thông điệp ý nghĩa về tình yêu cuộc sống

Câu nói của Trúc

Nhân vật Trúc do Minh Trang thủ vai. Trúc là đứa con riêng của chồng, cô lớn lên bị bên nội hắt hủi, thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Sau khi chia tay với tên bạn trai Sở Khanh, đểu cáng, cô gặp gỡ và yêu Dư nhưng chuyện tình của họ cũng vô vàn sóng gió, hiểu lầm chồng chất.

  1. Này, ngay bây giờ em đang nghiêm túc cầu hôn anh đấy, chỉ là em không mang theo nhẫn thôi. – Trúc nói với Sở Khanh (người yêu cũ)
  2. Mọi thứ xong xuôi hết, em đã lo hết rồi, anh chỉ việc đẹp trai và đến thôi. – Trúc nói với Sở Khanh (người yêu cũ)
  3. Em luôn hy vọng là sẽ tìm được một người đàn ông tốt với em, che chở cho em. – Trúc nói với Châu
  4. Anh ta bắt cá hai tay quá nhiều lần, nhưng mà em cứ tự lừa dối bản thân mình rằng không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần có người ở bên cạnh em là được. Ngu ngốc tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác, nên kết quả ngày hôm nay cũng là do em nhu nhược thôi. – Trúc nói với Châu
  5. Anh không xứng đáng, cuộc sống của anh thì chưa ổn định, anh không dành thời gian cho tôi, thậm chí không có điều gì chắc chắn rằng anh đang thật lòng với tôi. Anh thích thì tới, không thích thì đi, tôi cảm thấy ghét anh vô cùng. Nhưng tôi lại không có can đảm nói rằng anh hãy đi đi, bởi vì tôi sợ, tôi sợ anh sẽ thật sự bỏ tôi mà đi mất. – Trúc nói với Dư
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-8
 

Xem thêm: Bội phục trước những câu nói của các nữ minh tinh Hoa ngữ

Câu nói hay của các nhân vật khác

Ngoài nhân vật chính, những nhân vật phụ cũng có những câu nói vô cùng ý nghĩa giúp những thước phim trở nên sâu sắc hơn.

  1. Mồ côi cha mẹ thì không có tội, còn lớn lên mà không ra gì là lỗi ở nó. – Nói về Ngà
  2. Người ta thường nói chúng ta không cần xin lỗi người mình yêu nhưng mỗi ngày anh đều thấy mình có lỗi với em. – Bác sĩ Tuấn nói với Châu
  3. Nhưng mà đã thương rồi, chỉ biết thương thôi, chứ làm sao bây giờ. – Thu nói với Ngà
  4. Có thể trước đây khi lần đầu tiên anh cứu em thoát khỏi tay người chồng vũ phu em đã đặt niềm tin rất nhiều vào anh. Anh lẽ ra là người em có thể nương tựa suốt cuộc đời này. Nhưng không, khi anh gặp hoàn cảnh tốt một chút thì anh bộc lộ rõ nhất bản chất con người thật sự của anh. Anh hiếu thắng và tàn nhẫn, anh cũng không khác gì người chồng vũ phu của em, cũng tra tấn tinh thần của em. – Thu nói với Ngà
  5. Người ta nói đi một đôi giày tốt sẽ đưa mình tới những nơi hạnh phúc, Trung thì không chắc, Trung chỉ biết nếu được đi chung với người mình yêu thương thì dù có đi chân đất Trung cũng không nghĩ điều đó là khổ sở đâu. – Ông Trung nói với Hạnh
  6. Trung thắc mắc một điều, Khi mình bị thương thì mình sẽ nhớ đến người băng bó vết thương cho mình, hay là người đã gây cho mình vết thương? – Ông Trung nói với Hạnh
nhung-cau-noi-hay-trong-cay-tao-no-hoa-voh-9
 

Xem thêm: Quan điểm về cuộc sống của Dương Tử - nữ minh tinh 'bị ghét nhất' làng giải trí

Những câu nói gây ức chế nhất trong phim

Có một câu nói rất hay là khi bạn hy sinh quá nhiều cho người khác thì họ sẽ cho rằng đó là nghĩa vụ của bạn, đến khi bạn không làm như vậy nữa thì họ lập tức quay qua trách cứ bạn”, và nhân vật Ngà với Báu chính là người như vậy. Nghe những câu nói vô ơn của họ với Ngọc - người anh đã hy sinh và dọn dẹp lỗi lầm hết lần này đến lần khác của họ, khán giả chỉ biết uất ức thay Ngọc, nhưng cũng trách anh vì đã quá nhu nhược đã khiến những đứa em cứ mãi ỷ lại và anh mà không “chịu lớn khôn”.

  1. Cũng do anh hết trơn á, anh lúc nào cũng coi thường em, cho nên em phải ra đường kiếm tiền mới ra nông nỗi vậy đó. – Ngà nói với anh Hai
  2. Cuộc đời em chỉ cần thắng một ván thôi là lên hương, không mắc gì em phải làm cái gì hết trơn, em không muốn làm. – Ngà nói với anh Hai
  3. Anh nghĩ anh là ai? Chính anh là người cướp đi ước mơ của em, anh định cướp luôn mẹ của em hả? – Dư nói với anh Hai
  4. Anh đi mà sống với cái lòng tự trọng của anh, em không có lòng tự trọng, em mất rồi, em vứt đi rồi. – Ngà nói với anh Hai
  5. Đã nói với anh bao nhiêu lần em không có làm được mấy cái việc động tay, động chân rồi mà cứ ép em hoài à. – Ngà nói với anh Hai
  6. Mệt thì nghỉ, bệnh đi vô bệnh viện bốc thuốc mắc mớ gì trúc vô mấy đứa em. – Ngà nói với anh Hai
  7. Có ai bắt anh không sống đâu, anh nói chuyện làm như anh bị bệnh nặng lắm vậy á! – Báu nói với anh Hai
  8. Bởi ta nói vợ chồng ở với nhau riết y chang nhau à, có phải chị Hai dựt dây cho anh đuổi tụi em đi không? – Báu nói với anh Hai
  9. Nói gì kỳ vậy, vợ chồng không hợp nhau thì chia tay, nhưng anh em là ruột thịt mà. – Báu nói với anh Hai
  10. Muốn sống cho anh thì anh cứ sống có ai ép đâu. Cái này là anh tự nguyện lo cho tụi em mà, làm như em kề dao lên cổ bắt anh lo cho tụi em không bằng vậy á. Giờ anh nói chuyện như đổ thừa. – Ngà nói với anh Hai
  11. Đừng có anh em ruột thịt gì nữa hết á, giờ mạnh ai nấy sống đi. – Ngà nói với anh Hai  
  12. Ngày xưa chị cưới ảnh chị cũng biết là ảnh có 4 đứa em, bây giờ cũng có 4 đứa thêm đứa nào nữa đâu, tự nhiên đổ hết lỗi cho tụi em coi sao được? – Báu nói với chị Hai

Nghèo nó hay xui lắm, cái khổ cứ liên tiếp đổ lên đầu, ai cũng có hoàn cảnh trớ trêu đều là đáng thương hơn đáng trách. Nhưng nếu mỗi người biết buông bỏ cái tôi của mình xuống một chút, biết lao động kiếm tiền chân chính, biết suy nghĩ hơn, biết nhường nhịn nhau hơn thì cuộc sống có lẽ đã tốt đẹp hơn.

Nguồn ảnh: Internet