Chờ...

100+ status thả thính theo nghề nghiệp khiến đối phương "điên đảo"

VOH - Thả thính theo phong cách ngôn tình là xưa rồi. Giờ phải bắt trend thả thính theo nghề nghiệp để chiếm lấy trái tim của crush đấy!

Để bắt đầu một mối tình đẹp, sau khi tìm được đối tượng phù hợp, bước tiếp theo chính là "lên bài" tán tỉnh người ấy. Nếu bạn đã quá chán ngán với những câu cưa cẫm sến sẫm, hãy bỏ túi ngay đôi dòng thả thính theo nghề nghiệp sau cùng VOH nhé!

Thả thính cùng Triết học

Những tưởng Triết học hàn lâm, trừu tượng và khó hiểu, nhưng những lời thả thính "rất gì và này nọ" dưới đây sẽ cho bạn góc nhìn khác về bộ môn này. 

  1. Không phải duy vật hay duy tâm, mà anh là duy nhất.
  2. Khi nào giai cấp không còn, thặng dư biến mất, em còn yêu anh.
  3. Theo Triết học Mác - Lênin, chân lý là tri thức phù hợp với hiện thực khách quan. Anh không nghĩ nhiều như vậy, chân lý của anh... là em!
  4. Đấu tranh giai cấp là tất yếu.
    Không làm con ba mẹ em, anh sẽ là người bất hiếu.
  5. Em chẳng hiểu nỗi đâu, chủ nghĩa Mác hay là Lênin,
    Ta chẳng hiểu nỗi nhau, tình mình đắng như cà phê phin.
  6. Anh chọn phương pháp siêu hình, vì chỉ muốn em là của riêng mình.
  7. Khả năng nhận thức của con người là "thuyết khả tri", còn anh yêu em thì có khả thi...?
  8. Tương đối hay tuyệt đối không quan trọng, vì khi gặp em, anh như người lạc lối.
  9. Trong đầu em chẳng thể nhét nổi môn Triết.
    Đầu em chứa gì đâu, ngoài nỗi nhớ anh khôn xiết.
  10. Trước khi gặp em, cả đời anh sống theo chủ nghĩa duy vật. Gặp em rồi, anh lại hy vọng có kiếp sau.
voh-tha-thinh-theo-nghe-nghiep-1
Ảnh: Internet

Thả thính ngành Y Dược

"Hạ gục" người ấy trong vòng một nốt nhạc với những câu tỏ tình ấn tượng sau!

  1. Trái tim 300gram của anh chứa ai chưa, chưa thì chứa em nè.
  2. Dù benzoic sunfimic có ngọt thế nào cũng không thể nào ngọt bằng anh!
  3. Anh là bác sĩ phải không? Em muốn hỏi em đau tim vì thích một người thì làm sao để chữa khỏi?
  4. Em học bác sĩ đa khoa, nhưng em không đa tình.
  5. Xơ gan tại nhậu, tương tư là tại cậu.
  6. Nghe nói em thích chàng trai ngọt ngào? Vừa hay anh cũng đang bị tiểu đường.
  7. Gặp bệnh nhân thì em xin chữ ký
    Còn thấy anh, em chỉ muốn xin info.
  8. Em muốn giúp tế bào đơn bội của anh có được bến bờ bình yên.
  9. Dạo này tim anh bị rối loạn nhịp, có vẻ yếu tố khởi phát lại là em.
  10. Anh không được rời xa em. Vì bác sĩ bảo bệnh nhân không được tháo bình oxy.

Thả thính ngành Luật

Nếu người ấy của bạn hoạt động trong ngành Luật, vậy thì đừng bỏ qua những câu thả thính sau!

  1. Căn cứ theo điều 154 Bộ luật hình sự 2015..., tôi có thể kết tội anh về hành vi chiếm đoạt trái tim tôi.
  2. Em cứ yên tâm mà yêu anh. Anh có đủ năng lực hành vi dân sự để lo lắng, chăm sóc em cả đời này.
  3. Anh có thấy em vất vả không, vừa học cách phân tích luật, còn phải tìm cách phân tích anh.
  4. Em có đồng ý cùng anh đăng ký quyền tác giả với những đứa trẻ mình sinh ra không?
  5. Từ nay, em là chủ sở hữu có toàn quyền sở hữu anh bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.
  6. Bắt đầu từ hôm nay, anh ủy quyền quản lý trái tim của anh cho em đấy.
  7. Anh muốn ký hợp đồng làm chồng em vô thời hạn kể từ giây phút đầu tiên gặp em.
  8. Theo luật dân sự, mọi sự trao đổi phải đồng giá. Vậy anh có muốn trao đổi một nửa cuộc đời em lấy một nửa cuộc đời anh không?
  9. Anh có muốn cùng em nghiên cứu luật hôn nhân gia đình không?
  10. Với tất cả bản luật anh phải học, anh vẫn không thể lách vào tim em.
  11. Em đã bị bắt vì tàng trữ trái phép chất gây thương nhớ.
  12. Anh bị tòa tuyên án tội “cướp tài sản”, vì nhìn thấy em anh liền muốn cướp em về làm của riêng mình.

Thả thính ngành Marketing

"Dân" Marketing thả thính, liệu có dính? Muốn biết hãy đọc ngay những câu sau nhé!

  1. Anh là Marketing hiện đại, vì anh luôn có thứ em cần.
  2. Gọi em là Pain Point, vì em là điểm yếu của anh.
  3. Em không biết tối ưu hóa, em chỉ biết tối yêu anh.
  4. Em là chiến dịch quảng cáo hoàn hảo. Vì chỉ một lần xuất hiện, anh đã không thể quên.
  5. Digital Marketing là trực tuyến, còn tớ chỉ chực chờ cậu.
  6. Anh không muốn tìm insight của khách hàng. Anh chỉ muốn tìm insight của em thôi.
  7. "Word of mouth" là marketing truyền miệng. Vậy cậu có thể truyền cho tớ một cái thơm má được không?
  8. Trong Marketing thì có "call to action", còn khi gặp cậu tớ chỉ muốn "hôn to action".
  9. Ngành tớ học là xây dựng thương hiệu, nhưng tớ chỉ muốn xây dựng chuyện tình đôi ta.
  10. Em đã thực hiện nhiều chiến dịch marketing trải nghiệm. Hy vọng một ngày gần nhất, em sẽ được trải nghiệm cảm giác làm người yêu của anh.
  11. Em có thể "chém gió thành bão", nhưng chưa thể "chém" đỗ trái tim anh.
voh-tha-thinh-theo-nghe-nghiep-2
Ảnh: Internet

Thả thính ngành Thiết kế

Đọc đôi dòng ngỏ tình ý sau, bạn cũng phải gật gù công nhận: "Dân Thiết kế, mơ mộng thế".

  1. Tớ vẽ vạn vật đều có đôi, nhưng tớ chỉ có mình cậu thôi.
  2. Nghe nói cậu thích vẽ. Thật tình cờ, tớ lại muốn rước họa vào thân.
  3. Trong thiết kế, Ctrl + E là để gộp vào làm một,
    Tớ yêu cậu liệu có đường đột. 
  4. Màu thì tan trong nước, còn trái tim anh thì tan chảy trước em.
  5. Ctrl + O là mở file thiết kế,
    Nhưng liệu ai sẽ là người mở cửa trái tim anh?
  6. Anh có thể edit nhiều video. Nhưng đoạn video anh muốn edit nhất là video ngày cưới của chúng mình.
  7. Em mà lấy anh thì đỡ tốn kém biết bao nhiêu. Đám cưới chúng mình khỏi cần mướn ai làm thiệp.
  8. Cho anh mượn em làm mẫu để thiết kế ra bạn gái anh được không?
  9. Em là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng và chức năng.
  10. Em có thể thiết kế một layout cho tâm trí của anh được không? Bởi vì nó đã bắt đầu bừa bộn từ khi anh nhìn thấy em.
  11. Em là một bản thiết kế vĩ đại. Vì nhìn em, anh chỉ muốn yêu.

Thả thính cho "dân" Kinh tế

Nếu bạn theo đuổi ngành Kinh tế và muốn tạo ấn tượng với người thương, đừng bỏ qua đôi dòng tỏ tình siêu cute dưới đây.

  1. Ngày anh chạy số, tối về chạy theo em.
  2. Anh muốn trở thành tài sản cố định với thời gian khấu hao vĩnh viễn của em không?
  3. Yêu anh, em chấp nhận cho vay dài hạn, nhưng tài sản thế chấp phải là anh.
  4. Em có thể tính toán mọi cách để lách thuế nhưng chẳng thể nào lách được thính của anh.
  5. Anh là dân kinh tế và mọi thứ anh bỏ vốn ra đều phải thu hồi được vốn và có lãi. Duy nhất em là anh chịu lỗ vốn để mang được em về nhà.
  6. Anh chán nghiên cứu thị trường rồi. Anh thích nghiên cứu em cơ.
  7. Theo ngành bất động sản, người khôn khéo sẽ luôn chọn nơi tốt để đầu tư sinh lời. Vậy anh có muốn đầu tư vào em không? Em sẽ sinh lời cho anh từ 1 mình anh thành 2 chúng ta và sau đó là một đàn con nhỏ, chỉ cần anh đổi lại cuộc đời của anh thôi.
  8. Theo dân cho vay nặng lãi, đã cho vay thì phải có lãi. Vậy em có muốn vay anh rồi trả lãi bằng tình yêu chúng mình không?
  9. Anh cần một ngân hàng tốt để gửi tiền tiết kiệm, và em là lựa chọn tối ưu nhất của anh.
  10. Hàng nào em cũng bán được, mà sao chưa bán được tấm thân này cho anh.
  11. Tài khoản của anh là gì?
    Để em chuyển trọn trái tim này vào.

Thả thính cho Sinh viên

Sinh viên các chuyên ngành ngỏ lời yêu đương như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

  1. Em không học thương mại nữa, chỉ muốn thương anh thôi.
  2. Em học toán, học lý, học hóa, vậy mà không học được cách thính anh. 
  3. Dù học chuyên Anh nhưng anh nhận ra mình chuyên em hơn.
  4. Em chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, nhưng mà lại chẳng hiểu anh tý nào.
  5. Tuy em học Nghiên cứu Môi trường, nhưng em vẫn thích nghiên cứu môi anh hơn.
  6. Anh học Âm nhạc để viết bản tình ca dành riêng cho em.
  7. Trái đất chia làm cực bắc và cực nam, còn trái tim em cũng chia làm hai cực là cực kỳ thích anh và cực kỳ yêu anh.
  8. Cầm tiền thì sợ tiền rơi, yêu trai cơ khí đời đời ấm no.
  9. Tuy em học quản trị kinh doanh nhưng em không thể quản trị nổi trái tim mình vì anh.
  10. Anh học Kiến trúc. Ngoài thiết kế nhà, anh có thể thiết kế tổ ấm của đôi ta.
  11. - Anh muốn uống trà sữa không?
    - Em uống vị gì?
    - Vị trí trong lòng anh.

Thả thính IT

Dân IT tán đổ crush như thế nào? Đọc ngay những dòng tỏ tình dưới đây nhé!

  1. Đừng buồn vì người cũ em nhé, 
    Anh sẽ là Ctrl + N để bắt đầu trang mới cùng em.
  2. Ctrl + S để lưu em trong tim anh mãi mãi. 
  3. Anh có thể hack cả ngàn trang web, nhưng không thể hack được trái tim em.
  4. Em ghét ai, anh sẽ lập tức đem lịch sử web với mấy thứ thầm kín trong ổ cứng của nó "show" ra cho thiên hạ thấy. Chịu lấy anh chưa? Anh sẽ giúp em trả thù thuê cả đời luôn nè.
  5. Anh tàng trữ cả kho hình dìm của em đấy, không lấy anh, mỗi ngày anh public một tấm. 
  6. Anh ơi nếu thích lập trình,
    Lai đây mình code cuộc tình đôi ta.
  7. Anh là dân lập trình nên anh đã sẵn sàng lập gia đình với em.
  8. Trong mắt anh, em như một ổ cứng nhiều GB.
    Bởi vì nhìn em, anh thấy mê quá mê (MB).
  9. Gọi em là web, vì em muốn được anh duyệt.
  10. Relationships dùng để liên kết bảng. Vậy anh cần dùng gì để liên kết trái tim đôi ta?
  11. Gọi tình yêu của hai ta là vòng lặp for, vì nó kéo dài vô tận.
  12. Chương trình của anh còn thiếu một mô-đun quan trọng. Đó chính là thiếu em.
  13. Anh có thể code chương trình mà output chỉ có chúng mình được không?
  14. Nếu một ngày Windows em báo lỗi
    Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
    Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
    Fix hết nhé những Error trêu tức.
voh-tha-thinh-theo-nghe-nghiep-3
Ảnh: Pinterest

Thả thính Công an, Bộ đội

Dễ thương, ngọt ngào nhưng không kém phần lãng mạn với đôi dòng thả thính dành cho Bộ đội, Công an.

  1. Anh yêu em bằng trái tim người lính,
    Tình trong ngực và đất nước trên vai.
  2. Giờ em muốn đeo nhẫn cưới hay đeo còng số 8? Thích ràng buộc bằng cách nào đây hả?
  3. Hai năm nghĩa vụ hoàn thành. Thời gian còn lại ta dành cho nhau.
  4. Gọi anh là cảnh sát giao thông vì mỗi lần gặp anh, em đều né.
  5. Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em.
  6. Thanh xuân này vì một chàng lính mà mang trên mình hai chữ "hậu phương".
  7. Tình em cô gái hậu phương
    Anh - Người chiến sĩ biên cương xa nhà
    Tình yêu nồng thắm đôi ta
    Cùng anh bảo vệ quê nhà yên vui.
  8. Có những tình yêu mang tên Tổ quốc
    Có những trái tim mang tên thủy chung
    Có những nỗi nhớ mang tên hậu phương
    Có những chàng trai mang tên Người lính.
  9. Nếu một mai anh làm cảnh sát
    Người anh bắt, chắc chắn là em
    Em không tội, anh bắt em có tội
    Tội vô tình, bóp nát trái tim anh.
  10. Trăm hoa đua nở, em chỉ chọn hoa hồng.
    Vạn người thương nhớ, em chỉ chọn lấy chồng quân nhân.

Thả thính nghề Giáo viên

Chất phát ngất với những câu thả thính nghề Giáo cực đỉnh.

  1. Giáo viên cần phấn để viết bảng, còn em cần anh để viết lên chuyện tình.
  2. Nếu em phạm lỗi với giáo viên thì họ sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài.
    Nhưng nếu em phạm lỗi với anh thì anh sẽ ghi tên em vào sổ hộ khẩu.
  3. Acsimet có nâng cả thế giới cũng không bằng tôi nâng niu em.
  4. Anh không phải Newton, nhưng em chính là lực hấp dẫn khiến anh không thể đứng vững.
  5. Nụ cười của anh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân gây bão trong lòng em.
  6. Em là cos, anh là sin. Khi bình phương chúng mình là 1.
  7. Glucozo hay fructozo cũng không ngọt ngào bằng nụ cười của em.
  8. Dù em có học bao nhiêu thứ tiếng cũng không hiểu được tiếng lòng anh?
  9. Em có thể giải hàng trăm bài toán đố,
    Nhưng lại chẳng có đáp số trái tim anh.
  10. Khóa Sol em còn đọc được
    Khóa cửa nhà anh chắc chắn em đập được.

Thả thính ngành Xây dựng

Tỏ tình kiểu dân xây dựng, bạn đã thử chưa? Lưu ngay những câu thả thính ngọt ngào sau để chiếm lấy trái tim người ấy nhé!

  1. Anh sẽ xây cầu, làm đường để tìm con đường đến trái tim em. 
  2. Xây nhà chán rồi thì về đây xây tổ ấm cùng em.
  3. Anh là xi-măng, em là nước. Gia vị tình yêu đôi ta là nước, cát, đá, phụ gia... Chúng ta sẽ tạo nên một tình yêu như hỗn hợp vững chắc mang tên bê-tông.
  4. Anh thà phụ hồ, chứ nhất quyết không thể phụ em.
  5. Công trường nắng cháy anh không sợ, chỉ sợ ngày về thiếu bóng em.
  6. Trai xây dựng khi đã yêu em nhé, vững một lòng như cốt thép bê tông.
  7. Thiết kế công trình thì cần có Tekla, nhưng thiết kế cuộc đời anh thì chỉ cần có em.
  8. Cầm vàng còn sợ vàng rơi
    Yêu trai xây dựng đời đời an tâm.
  9. Trong đầu anh luôn tồn tại 2 thứ:
    Một là AutoCAD, hai là AutoYêuEm.
  10. Em không bóc tách dự toán nữa.
    Em muốn bóc tách trái tim anh.

Thả thính thất nghiệp / một số ngành nghề khác

Dưới đây là một số câu thả thính theo ngành nghề khác mà bạn có thể tham khảo.

  1. Hiện tại thì anh đang thất nghiệp, nhưng anh hứa sẽ không để em chịu đựng cảm giác thất tình lần nữa đâu.
  2. Sáng anh chở người đi trên phố
    Tối về ảnh chở em vào tim. 
  3. Em muốn nhà 3 tầng, xe 4 bánh, du lịch 5 châu? Vậy lấy anh đi, 2 đứa mình cùng mơ. 
  4. Dân hớt tóc không làm em phải khóc
  5. Giờ chọn lấy tôi hay chọn bị cắt lương tháng này.
  6. Anh đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng lại chưa thể đến được trái tim em.
  7. Anh chả hiểu vì sao người ta lại kết hôn. Thôi thì mình bắt chước họ xem sao.
  8. Muốn ăn ngon free cả đời, chỉ cần lấy anh, hời lắm.
  9. Em là hướng dẫn viên du lịch, đường nào em cũng biết, lối nào em chẳng qua. Duy chỉ có đường vào tim anh là em chưa bao giờ chạm tới.
  10. Em chẳng làm được việc gì vì bận nhớ nhung anh rồi.
voh-tha-thinh-theo-nghe-nghiep-4
Ảnh: Pinterest
  1. Vốn dĩ anh là dân tổ lái.
    Xi-nhan bên trái nhưng rẽ phải vào tim em.
  2. Tìm chồng cũng giống tuyển dụng nhân sự. Quan trọng là tìm người phù hợp, không phải là tìm người xuất sắc nhất.
  3. Cùng anh ăn tô bún bò Huế,
    Tình yêu này có đánh thuế đâu em.
  4. Có dùng con điện trở lớn cỡ nào cũng không cản trở nổi tình cảm anh dành cho em.
  5. Chắc cậu là thợ điện nhỉ? Vì lúc nào cậu cũng thắp sáng trái tim tớ.
  6. Là một Chef, anh thấy chỉ có em là gia vị khiến cuộc đời anh trở nên hoàn hảo.
  7. Chinh phục được một nốt nhạc cao không hề dễ. 
    Nó khó giống như việc chinh phục được trái tim em.
  8. Học du lịch vì anh đam mê đi khắp mọi nơi, đặt chân đến những vùng đất mới mẻ và xinh đẹp. Nhưng từ khi gặp em, anh chẳng thể đi được nơi nào nữa vì lỡ lạc vào trái tim em.
  9. Em có phải là điện không? Vì mỗi lần gần em, anh thấy mình bị sốc.
  10. Anh học công nghệ thực phẩm. Nhìn thấy em, anh nghĩ ngay từ "cực phẩm".

Vừa duyên dáng lại hài hước, những câu thả thính theo nghề nghiệp trên đây chắc chắn sẽ khiến crush "đổ đứ đừ" cho xem. Nếu cộng thêm yêu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", tỷ lệ thành công sẽ càng cao đấy!

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại voh.com.vn - Sống đẹp.