Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu như dao cứa vào tim

(VOH) - 'Muốn lòng không đau, tốt nhất đừng rung động', tình yêu dù đẹp đến đâu cũng sẽ có những lúc chới với vì những tổn thương...

“Tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.”

Tình yêu thật ngọt ngào, nó khiến chúng ta đắm say trong hạnh phúc, nhưng cũng chính vì những vui vẻ, những mộng mơ đó mà khi tình yêu mất đi luôn để lại những vết thương sâu hoắm, không biết bao lâu mới có thể lành lặn. Tình yêu, ôi thật lắm thương đau!

Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu

Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu là những dòng cảm xúc tuyệt vọng vì những tổn thương khi không có được cái kết đẹp với người mình thương.

  1. Thương thì vẫn còn thương, nhưng chẳng dám hi vọng nhiều.
    – Sưu tầm
  2. Tột cùng của đau lòng không phải là giận hờn hay trách móc, mà là im lặng.
    – Sưu tầm
  3. Tại sao cứ mỗi lần em thương anh hơn một chút thì anh lại khiến em đau lòng!
    – Sưu tầm
  4. Thế giới của anh có rất nhiều người, nhưng thế giới của em lại chỉ có một người.
    – Sưu tầm
  5. Lần tôi khóc thảm nhất, đã khóc đến tận 3 giờ sáng. Sau đó mẹ tôi vào phòng tôi, khoảnh khắc mẹ bật đèn lên tôi thấy đôi mắt mẹ cũng đã nhòe đi. Mẹ nói với tôi: “Hay là con chia tay cậu đó đi, con cãi nhau với mẹ cũng chưa khóc như này bao giờ, việc gì phải khổ vậy?”.
    – Sưu tầm
  6. Em có thể không để tâm một, hai lần sự vô tâm của anh, thậm chí em có tha thứ cho vài lần anh tổn thương em, nhưng không có nghĩa là em phải dành cả đời mình để bỏ qua cho anh. Cho đến khi em ôm đủ tổn thương, đủ thất vọng về anh mà rời đi. Trên đời thứ gì cũng có giới hạn, sự bao dung và nhẫn nhịn của em cũng như vậy.
    – Sưu tầm
  7. Yêu nhau càng lâu, bất đồng quan điểm càng nhiều, người ta cũng ít nhường nhịn đối phương hơn.
    – Sưu tầm
  8. Anh có thể không bảo vệ em, nhưng nhất định đừng làm tổn thương em. Những năm tháng qua, em sống đủ khổ rồi.
    – Sưu tầm
nhung-cau-noi-dau-long-nhat-trong-tinh-yeu-voh
 

Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu tan vỡ

Yêu càng nhiều, kết thúc lại càng đau, đó là cái giá của tình yêu. Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu tan vỡ được viết ra từ những nỗi đau đó.

  1. Tạm biệt cậu, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.  
    – Sưu tầm
  2. Anh hạnh phúc là được, còn em sao cũng được.
    – Sưu tầm
  3. Em không nhớ anh, em nhớ chúng ta của ngày xưa.
    – Sưu tầm
  4. Anh đi về phía mặt trời, em đi về phía một đời không anh.  
    – Sưu tầm
  5. Nói em nghe, vì sao lúc ấy anh không níu kéo em? Vì sao?
    – Sưu tầm
  6. Hãy học cách ở một mình, bời vì không phải ai cũng đều ở lại.
    – Sưu tầm
  7. Chúng ta giờ đã trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau.
    – Sưu tầm
  8. Từ bỏ là như thế nào? Là nhìn thấy đó, còn thương đó, những không muốn làm phiền nữa.
    – Sưu tầm
  9. Anh bảo em đừng buồn, anh không muốn thấy em buồn. Vậy mà anh chưa từng để ý vì ai mà em buồn.
    – Sưu tầm
  10. Em vẫn chưa thể quên đúng không? Nhưng buồn không, họ đã quên em rồi.
    – Sưu tầm
nhung-cau-noi-dau-long-nhat-trong-tinh-yeu-voh-1
 
  1. Người chỉ cùng tôi đi một đoạn đường, nhưng tôi lại thương nhớ cả một cuộc đời.
    – Sưu tầm
  2. Khi không còn vị trí đặc biệt trong lòng ai đó, tốt nhất ta nên chọn cách im lặng và ra đi.
    – Sưu tầm
  3. Im lặng! Là dấu chấm hết cho một mối quan hệ mà những người trong cuộc đều phải tự hiểu.
    – Sưu tầm
  4. Dù cho em có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì.
    – Sưu tầm
  5. Trừ trong phim ra, không ai có thể đợi bạn bốn năm năm. Nói thẳng ra, tình yêu chính là không liên lạc là sẽ không có tình cảm, rồi cũng tự biến mất. Có những mối quan hệ tuyệt giao trong im lặng.
    – Sưu tầm
  6. Thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.
    – Sưu tầm
  7. Lúc anh ấy biết tôi, tôi không biết anh ấy. Lúc anh ấy thích tôi, tôi mới biết anh ấy. Lúc anh ấy yêu tôi, tôi mới thích anh ấy. Lúc anh ấy rời xa tôi, tôi mới yêu anh ấy.
    – Sưu tầm
  8. Chỉ cần 3 ngày không liên lạc, 3 tuần không liên lạc, 3 tháng không liên lạc thì cũng sẽ qua hết thôi. Người bạn muốn gặp cũng chẳng còn cảm giác muốn gặp nữa.
    – Sưu tầm
  9. Hy vọng anh đừng đem câu chuyện của hai ta kể cho cô ấy nghe. Đừng đem những nợ nần của em bù đắp cho ai, bời vì không ai xứng đáng với những nợ nần này.
    – Sưu tầm
  10. Nhiều người hỏi tôi: “Sao chia tay mà không thấy khóc hay buồn gì cả?” Tôi chỉ cười, vậy tôi phải vật vã khóc trước mặt mọi người thì mới là đang thất tình à? Người buồn nhất luôn là người gồng mình mỉm cười.
    – Sưu tầm
  11. Anh nhớ hết thảy tất cả từng chi tiết vụn vặt của người yêu cũ. Nhưng thật đáng buồn, anh chưa bao giờ nhớ những chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất về em. Chúng tôi chia tay nhau rồi, hy vọng mai này anh sẽ thật lòng yêu thương người đến sau.
    – Sưu tầm
nhung-cau-noi-dau-long-nhat-trong-tinh-yeu-voh-3
 

Xem thêm:
Rơi nước mắt với những bài thơ buồn về tình yêu
140 câu nói hay về tình yêu hạnh phúc và tan vỡ ngắn gọn ý nghĩa
127 stt buồn về tình yêu tan vỡ, đau thương, đầy tuyệt vọng!

Những câu nói đau lòng nhất trong tình yêu đơn phương

Một thứ tình cảm còn khốn khổ hơn cả chia tay, đó là yêu đơn phương. Yêu đơn phương có buồn, có khóc cũng chỉ một mình, có ghen cũng không thể ghen, có muốn giận cũng không có tư cách gì để giận, rất đau lòng.

  1. Rồi cái người mà em thương ấy, người ta có thương em không?
    – Sưu tầm
  2. Thôi em đừng chờ nữa, đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời.
    – Sưu tầm
  3. Người đơn phương yêu kẻ vô tình, kẻ lụy tình lại yêu người vô tâm.
    – Sưu tầm
  4. Thực ra, tôi rung động rồi nhưng mà sợ thua, cho nên tôi đã không nói.
    – Sưu tầm
  5. Em có biết đơn phương là gì không? Là đồng nghĩa với việc ngày nào cũng thất tình.
    – Sưu tầm
  6. Cuối cùng cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau, không hơn không kém.
    – Sưu tầm
  7. Hóa ra buông bỏ cũng không khó lắm. Chỉ là nhớ vài lần, khóc vài lần, đau khổ rồi thôi!
    – Sưu tầm
  8. 9 giờ tối tôi nhắn tin cho cậu, 11 giờ đêm cậu up story đi chơi với bạn, 10 giờ trưa hôm sau cậu mới rep tin nhắn tôi bằng duy nhất một chiếc biểu tượng cảm xúc. Yên tâm, tôi không trách cậu, vì tôi biết đó là cách người ta đối xử với người họ không thích.
    – Sưu tầm
  9. Hết yêu rồi sao? Không phải, chỉ là không có được nên mới giả vờ nói không yêu, giả vờ nói không cần, giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ lãnh đạm mà nói rằng: “Em đã thực sự quên anh”.
    – Sưu tầm
  10. Cầu xin anh, nếu không yêu thì đừng gieo cho em chút hy vọng nào.
    – Sưu tầm
nhung-cau-noi-dau-long-nhat-trong-tinh-yeu-voh-4
 
  1. Có những người ngay từ khoảnh khắc thích một người đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình.
    – Sưu tầm
  2. Đơn phương, chính là loại tình cảm không bao giờ bị từ chối, cũng không bao giờ được chấp nhận.
    – Sưu tầm
  3. Lấy danh nghĩa bạn bè để thích một người, đến cả tư cách để ghen cũng không có, thích nhiều bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu. 
    – Sưu tầm
  4. Trong tim tôi có một người, đến gặp mặt còn rất khó, thế mà tôi luôn nghĩ, có thể cùng người ta có “sau này”.
    – Sưu tầm
  5. Em thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được.
    – Sưu tầm
  6. Có người họ thậm chí còn chưa bao giờ hứa sẽ yêu bạn. Vốn dĩ trong lòng người đó, bạn chỉ là một buổi chiều trời mưa, cùng đứng tạm dưới một mái hiên.
    – Sưu tầm
  7. Thực ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc người thông minh như bạn, lại ngốc nghếch đi lừa gạt chính mình.
    – Sưu tầm
  8. Anh có biết, nhờ anh mà không được nhắn cho anh, không được nhìn thấy anh, không được nghe giọng nói của anh, không được làm bất kì điều gì liên quan đến anh nó khó chịu lắm không?
    – Sưu tầm
  9. Em cũng là cô gái mà bao người khác theo đuổi rất lâu nhưng không được. Cũng là cô gái mà họ nhờ vả vào nhiều người xin làm quen mà cũng không được. Cớ sao mà qua đến chỗ anh, em lại trở nên hèn mọn đến thế!
    – Sưu tầm
  10. Có người làm bạn cảm động bao nhiêu lần bạn vẫn không yêu, lại có người chỉ trao cho bạn một ánh nhìn, bạn liền muốn gửi cả trái tim cho họ. Bạn không sai, yêu ấy mà, quan trọng là đúng người hay không thôi.
    – Sưu tầm
  11. Này, tại sao bạn lại phải nỗ lực nhiều đến vậy? Bởi vì những thứ mà tôi thích đều rất đắt, những nơi mà tôi muốn đến đều ở rất xa, người mà tôi thích lại vô cùng ưu tú.
    – Sưu tầm
  12. Trên đời này, việc can đảm nhất một cô gái có thể làm, không phải là tỏ tình với người cô ta thích, cũng không phải theo đuổi người cô ta yêu, mà là âm thầm quên đi người cô ta từng ao ước sẽ được ở bên.
    – Sưu tầm
nhung-cau-noi-dau-long-nhat-trong-tinh-yeu-voh-5
 

Tình yêu thật khó nói, biết rằng yêu vào là khổ nhưng nó như một cơn nghiện vậy, muốn dứt ra không hề dễ dàng gì. Nhưng nếu một người không thể ở cạnh bên, không còn tình cảm với mình nữa, thì thôi hãy buông tay đi, đừng bi lụy sẽ khổ tâm lắm đấy!

Nguồn ảnh: Internet