Những status buồn về tình yêu tan vỡ, đau thương, đầy tuyệt vọng!
“Không động lòng, sẽ không đau lòng.”
Con người ta cứ mải miết đuổi theo tình yêu, vì tình yêu mà hy sinh tất cả, nhưng kết cục đánh đổi được gì? Người may mắn thì trọn vẹn hạnh phúc, kẻ không may chỉ có thể ôm ấp những muộn phiền năm này qua tháng nọ để rồi héo úa, tàn phai…
Những status buồn về tình yêu là những dòng tâm trạng bất ổn, xót xa mà tình yêu mang đến cho ta, có lẽ là điều mà một người nào đó trong chúng ta đang rất cần để trải lòng...
Stt buồn về tình yêu ngắn ý nghĩa
- Không thành đôi thì cũng đành thôi.
– Sưu tầm - Đừng cố gắng theo đuổi thứ không thuộc về mình.
– Sưu tầm - Cậu sẽ không còn là lý do khiến tôi mỉm cười nữa.
– Sưu tầm - Rồi chúng ta lại khóc, vì sự lựa chọn của chính mình.
– Sưu tầm - Từ chối nhiều người chỉ vì một người, có đáng không?
– Sưu tầm - Bây giờ mới biết, cách tốt nhất để không bị bỏ rơi là rời đi trước.
– Sưu tầm - Nhìn một lần, nhớ một khắc, thương một chốc, chờ một đời.
– Sưu tầm - Lá đa rụng trước sân đình, người ta không nghĩ tới mình thì thôi.
– Sưu tầm - Thiết tha đến mấy cũng chỉ đến đây, tình là lá cây, hết xanh là rụng.
– Sưu tầm - Một bông hoa không tôn thờ hai chủ, một con người không ấp ủ hai trái tim.
– Sưu tầm - Gió ngược mùa, yêu thương ngược hướng, lỗi nhịp, lỗi bước, lỗi cả yêu thương.
– Sưu tầm

- Thôi ta về khép lại chuyện tình duyên, khỏi yêu, khỏi thương, khỏi muộn phiền.
– Sưu tầm - Có một loại tình yêu, ta chỉ có thể mãi ngắm nhìn từ xa, chứ không thể chạm tới.
– Sưu tầm - Đi với nhau một đoạn đường dài như thế, cuối cùng cũng chỉ để nghe một lời tạm biệt.
– Sưu tầm - Đừng ép ai đó dành thời gian cho bạn, nếu họ thực sự muốn, họ sẽ cho bạn là sự ưu tiên.
– Sưu tầm - Trân trọng cũng được, không cũng không sao, chỉ là khi bỏ lỡ, sẽ không gặp lại lần nào nữa.
– Sưu tầm - Mỗi lần muốn mở lòng với một ai đó, tôi đều tự hỏi: “Liệu mình có bị bỏ rơi thêm lần nữa?”.
– Sưu tầm - Thật ra chẳng có ai lạnh lùng, vô tâm, chỉ là bạn không phải người khiến họ trở nên ấm áp.
– Sưu tầm - Vào một ngày nào đó, có lẽ là không xa, ta sẽ chẳng nhớ người đó nhiều như hôm nay nữa.
– Sưu tầm - Gặp được nhau trên đời này là một cái duyên, nhưng có đi cùng nhau không lại là một sự lựa chọn.
– Sưu tầm - Đừng để im lặng vô tình làm nên khoảng cách. Có những thứ mất đi rồi không lấy lại được đâu.
– Sưu tầm - Sẽ có một ngày em buông tay, nhưng không phải vì hết yêu người ấy, mà là nghĩ thông suốt rồi.
– Sưu tầm

Xem thêm: Chơi vơi trong bất lực với 40 status bế tắc trong cuộc sống và tình yêu!
Stt buồn về tình yêu tâm trạng
- Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà ta xem là tất cả.
– Sưu tầm - Không có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì là lâu dài. Chỉ cần tìm được một cái cớ, bất cứ ai cũng có thể rời đi.
– Sưu tầm - Có lẽ tôi thích nhớ về cậu hơn là muốn có được cậu, có lẽ tôi muốn tưởng tượng về cậu hơn là muốn gặp cậu.
– Sưu tầm - Khi bạn đã quá quen với cô đơn, cho dù có gặp người mình thương cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu cười khẽ, thôi bỏ đi…
– Sưu tầm - Nếu không được tôn trọng, hãy im lặng và rời đi. Đừng để bản thân phải mất thời gian cho người không xứng đáng.
– Sưu tầm - Bắt đầu từ hôm nay em sẽ không đi tìm anh nữa. Vì em bận, bận đi tìm lại chính mình của ngày xưa.
– Sưu tầm - Rất nhiều người từng đem lòng yêu một ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu.
– Trích Thầm yêu Quất sinh Hoài Nam / Bát Nguyệt Trường An - Trên đời này sẽ luôn có một người là lý do khiến bản thân mình không muốn bắt đầu mối quan hệ mới với người khác.
– Sưu tầm - Trước khi quên bẵng đi cậu, cậu nên biết tớ cũng đã từng có những ngày hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ là tớ đã chiến thắng chúng.
– Sưu tầm

- Ai từng yêu cũng mong tìm thấy hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những sự an bài khiến ta đau đớn.
– Sưu tầm - Em không còn ngược nắng để yêu anh, không hờn ghen, bon chen mệt mỏi. Em trở về với bộn bề cuộc sống, lối em về cũng ngược lối anh đi.
– Sưu tầm - Anh giống như vì sao kia! Vẫn ở nơi đó, chiếu sáng nguy lệ, lại xa cách tột cùng. Dù em có giơ tay cao cách mấy thì cũng “không thể chạm tới được”.
– Sưu tầm - Mình chỉ là một kẻ đơn phương, đem hết lòng hết dạ đi thương một người. Nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương.
– Sưu tầm - Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Cho dù sau cùng anh hiểu ra hay không thì chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau rồi.
– Sưu tầm - Cậu có biết thích một người là thế nào không? Đó là khi người ta không để cậu trong mắt nhưng cậu vẫn mỉm cười ngây ngốc nhìn người ta.
– Sưu tầm - Có lẽ, mỗi người đều gặp được một người mà chẳng thể ở bên. Không nỡ buông tay, tiếp tục kiên trì lại quá mệt mỏi, dày vò nhất là yêu nhưng chẳng thể ở bên nhau.
– Sưu tầm - Có người họ thậm chí còn chưa bao giờ hứa sẽ yêu bạn. Vốn dĩ trong lòng người đó, bạn chỉ là một buổi chiều trời mưa, cùng đứng tạm dưới một mái hiên.
– Sưu tầm

Tình yêu là gì mà khiến ta lao đao, xơ xác, mải miết chạy theo để rồi đổi lại một mớ hỗn độn trong tâm trí. Những status buồn về tình yêu là những dòng suy nghĩ miên man dằn vặt về những xúc cảm tồi tệ.
Nguồn ảnh: Internet