Những câu nói bá đạo của các tổng tài nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình

(VOH) - Lý do vì sao bạn lại yêu thích đọc truyện ngôn tình, có phải vì các nam thần trong đó có tính cách quá 'bá đạo' đúng không nào. Cùng điểm lại những câu nói 'để đời' của các nam thần này nhé!

“Tôi cho phép em thích tôi”
– Tề Mặc / Đạo Tình / Chu Ngọc

Bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, những "tổng tài bá đạo" không những có vẻ ngoài siêu mị hoặc, gia thế khủng mà còn có những câu nói bá đạo khiến độc giả “sụp hố”, "u mê không lối thoát". Những câu nói vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, vừa như ra lệnh lại như đang bảo vệ chở che, thật khiến những con tim yếu đuối dễ dàng bị đánh cắp. 

Top câu nói bá đạo của tổng tài trong truyền thuyết

Có rất nhiều quyển tiểu thuyết không thật sự quá nổi bật nhưng những câu nói mà các tổng tài trong ấy nói ra lại in đậm sâu trong trái tim độc giả, bởi sự bá đạo ngông cuồng. Cùng đến với top câu nói bá đạo thường thấy nhiều nhất của các tổng tài trong truyện ngôn tình.

1. Cô gái này thật thú vị. Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

2. Em là người phụ nữ của tôi.

3. Em là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy.

4. Em đang đùa với lửa.

5. Đáng chết, tôi thích em hay không không lẽ em không cảm nhận được sao.

6. Em rất sạch sẽ, đủ tư cách để sinh con cho tôi.

7. Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi.

8. Cầu xin tôi, tôi sẽ cho em.

9. Các ngươi không cứu được cô ấy ta sẽ phá nát cái bệnh viện này.

10. Đây là đế chế thương nghiệp tôi tạo nên vì em, em hài lòng không?

11. Đừng quên thân phận của mình, em chỉ là tình nhân của tôi mà thôi.

12. Không cứu được, tôi muốn tất cả các người phải bồi táng theo cô ấy.

13. Tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc về tôi, bao gồm em.

14. Cô ấy nhìn thấy món gì mua món đó. Không nhìn thấy cũng mua.

15. Đừng cử động, còn cử động tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

voh-cau-noi-tong-tai-ba-dao

16. Nếu em không muốn chịu trách nhiệm với tôi, thì để tôi chịu trách nhiệm với em.

17. Tôi muốn tự tay đem lại hạnh phúc cho em, người khác tôi không yên tâm.

18. Đáng chết, mình vậy mà lại bị động tâm bởi người phụ nữ này.

19. Em tính chơi trò lạt mềm buộc chặt ư?

20. Em không thoát được đâu. Làm người phụ nữ của tôi đi.

21. Tiêu không hết 100000 nhân dân tệ này, tối nay không cho phép về nhà!

22. Cô gái, đây là do em tự tìm!

23. Muốn ở hay đi, không đến phiên em quyết định.

24. Tôi đủ thỏa mãn em chứ? Hửm?

25. Em nghe rõ cho tôi, từ nay trở đi chỉ có tôi mới có tư cách khiến em rơi lệ.

26. Đừng coi thường mà đi khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi.

27. Từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua mùi vị của việc bị từ chối. Tốt lắm, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.

28. Tiểu yêu tinh, tôi nên làm gì với em đây.

29. Cô ấy là vợ của tôi. Dù cô ấy có chết cũng phải chết bên cạnh tôi.

30. Đáng chết, nhìn thấy cô ấy bị thương, vậy mà mình lại đau lòng!

31. Ai cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác khi đang ở trên giường?

32. Nói đi, em cần tiền mặt hay chi phiếu? Dù sao thì tôi cũng không cho nổi.

33. Em sinh ra vốn dĩ là thuộc về tôi.

34. Nếu em đang cố tình chọc giận tôi, vậy tôi nói cho em biết, em thành công rồi.

35. Em tỉnh lại cho tôi, tôi lệnh cho em lập tức mở mắt, nghe rõ chưa!

36. Đáng chết, em tránh xa hắn một chút cho tôi!

37. Bây giờ để tôi nói cho em biết rốt cuộc tôi có phải là đàn ông không?

38. Tôi muốn trên người em nhiễm hương vị của tôi, cả đời này không chạy thoát được, khiến em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi.

39. Em không cần đi học nữa. Tôi bao nuôi em.

40. Trong vòng ba phút, tôi muốn toàn bộ thông tin về người phụ nữ này.

41. Cô gái, em là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với tôi.

42. Sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi.

43. Phụ nữ tôi muốn, hoặc là có được hoặc là hủy diệt.

44. Đáng chết, rõ ràng người phụ nữ khác có cởi sạch đứng trước mặt mình cũng không có cảm giác, nhưng chỉ cần một ánh mắt của cô gái này cũng có thể khiến mình động tâm? Không lẽ mình yêu cô ấy rồi? Không, cô ta chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi!

45. Em cho rằng em có thể chạy thoát khỏi tôi sao?

46. Mang thai đứa con của tôi còn dám chạy? Ai cho em lá gan ấy?

47. Vậy để xem biểu hiện tối nay của em.

48. Tôi thích em, cho dù em không thích cũng phải tiếp nhận…

49. Tôi đã từng cho em cơ hội.

50. Bắt đầu từ ngày hôm nay em là của tôi, trong mắt em chỉ có thể có tôi, không cho phép cười với người đàn ông khác!

Câu nói bá đạo của tổng tài trong các tiểu thuyết nổi tiếng

Nếu bạn đã từng đọc tiểu tuyết của tác giả Ân Tầm, Lạc Diệp Vô Tâm, Mặc Linh... sẽ thấy phần lớn các nhân vật tổng tài được xây dựng trong tiểu thuyết của họ đều có tính cách khá cuồng dã và bá đạo trong cách nói chuyện. Hãy cùng xem họ đã nói gì nhé!

Câu nói bá đạo của Louis Thương Nghiêu trong Dụ Tình / Ân Tầm

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-8
  1. Em hãy nghe cho kỹ, về sau, nếu không có sự cho phép, em không được rời khỏi tầm mắt của anh nửa bước. Bởi vì, anh không thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi mất đi em, bởi vì anh yêu em.
  2. Anh thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì kiếp này sao đủ để anh yêu em.
  3. Em nói chúng ta không chung đường. Không sao, vì em, tôi sẵn sàng thay đổi lộ trình.
  4. Tôi đã nói em có quyền lựa chọn sao? Tôi thích em, em chỉ có thể tiếp nhận cho dù không thích cũng phải tiếp nhận.

Câu nói bá đạo của Lục Bắc Thần trong Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc / Ân Tầm

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-7
 
  1. Có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác.
  2. Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp, vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới, tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy.

Câu nói bá đạo của Niên Bách Ngạn trong Hào môn kinh mộng III: Đừng để lỡ nhau / Ân Tầm

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-6
  1. Anh hứa với em, chỉ cần anh còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để em bị thương.
  2. Tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ quấn lấy em, bám lấy em cả đời này, bất luận em đi tới đâu tôi cũng sẽ đi bám riết lấy em như ma, nhất quyết không buông.
  3. Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất.
  4. Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỷ này của tôi không?

Câu nói bá đạo của Phượng Từ - Thời Sênh trong Boss là nữ phụ / Mặc Linh

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-5
  1. Không sao, sau này em có anh. Dù con đường phía trước nhấp nhô thế nào, anh cũng sẽ nắm chặt tay em, cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục, bên em cả quãng đời còn lại.
  2. Cho tới bây giờ, chúng ta không phải là ông trời sắp đặt, mà là em đi tìm anh, chờ em.
  3. Ở trong lòng anh, em mới là đẹp nhất. Là kho báu của đời anh. Vạn vật trên thế gian này đều không sánh được một cái nhăn mày hay một nụ cười của em.
  4. Khoảnh khắc khi em xuất hiện trước mặt anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của anh.
  5. Anh thà phản bội cả thế giới cũng sẽ tuyệt đối không phản bội lại em.

Câu nói bá đạo của Dương Lam Hàng trong Mãi mãi là bao xa / Diệp Lạc Vô Tâm

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-4
  1. Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh sẽ không có cơ hội bắt nạt em đâu.
  2. Đồ đạc trong nhà anh, em thấy cái gì không vừa mắt đều có thể đổi, ngoại trừ anh.
  3. Tôi sẽ không đổi, bất kể cô ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy.
  4. Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang.

Câu nói bá đạo của An Dĩ Phong trong Nụ hôn của sói / Diệp Lạc Vô Tâm

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-3
  1. Anh tuy có một chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú. Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.
  2. Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần.
  3. Anh nhìn em chưa bao giờ dùng mắt, có thể khiến anh cảm thấy tim mình còn đập, nhất định là em.
  4. Thế giới này, yêu có rất nhiều cách, dành cho em những gì tốt nhất đó chính là cách anh yêu em.
  5. Yêu chính là xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy. Còn dưới ánh mặt trời, em nhìn thấy, là nụ cười hăng hái của anh.

Câu nói bá đạo của Lục Đình Kiêu trong Chọc tức vợ yêu mua một tặng một / Quẫn Quẫn Hữu Yêu

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-2
  1. Những người phụ nữ khác trong mắt anh chẳng khác gì hạt bụi.
  2. Chỉ cần em đồng ý, tôi nguyện che chở cho em cả đời.
  3. Anh chỉ cần em chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng để bị thương, cũng đừng ảnh hưởng đến an nguy của bản thân. Còn lại, em làm gì cũng được. Tôi đều nguyện ủng hộ em.
  4. Giang sơn vạn dặm cũng chẳng bằng em. Chẳng lẽ em muốn cướp đi thú vui duy nhất của cuộc đời anh sao?

Câu nói bá đạo của Lục Cẩn Niên trong Hôn trộm 55 lần / Diệp Phi Dạ

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh-1
  1. Cho dù mọi người trên thế giới ghét bỏ cô ấy, không thừa nhận cô ấy, tôi cũng sẽ đứng bên cô ấy, không chút do dự mà trở thành kẻ thù của cả thế giới.
  2. Không biết bao nhiêu lần em xuất hiện trong ảo giác của anh. Anh biết rằng đây chỉ là mộng tưởng nhưng anh không thể làm cho mình không mơ tới những giấc mơ đó. Nếu đây chỉ là một giấc mộng thì anh mong rằng mình không bao giờ tỉnh lại.
  3. Từ trước đến giờ mình lúc nào cũng nghĩ đến việc làm thế nào để trở nên ngày càng tốt hơn. Sau đó sẽ có tư cách yêu cô ấy. Nhưng mình không ngờ rằng cô ấy không yêu mình.

Câu nói bá đạo của Nhạc Thính Phong trong Boss hung mãnh: ông xã kết hôn nào / Thập Nguyệt Sơ

cau-noi-ba-dao-trong-tieu-thuyet-ngon-tinh-voh
 
  1. Cả đời này, tôi vì cô ấy mà sống, cũng vì cô ấy mà chết.
  2. Sao em có thể hỏi anh về người đàn ông khác như vậy? Dựa vào cái gì mà anh phải nói cho em biết chứ? Giờ anh ghen rồi, mau dỗ anh đi.
  3. Thật xin lỗi, nhưng dù ai đều không thể so được với cô ấy ở trong lòng tôi. Trừ phi tôi chết, nếu không tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô ấy, tôi còn sống một ngày thì cô ấy vẫn phải là của tôi.

Câu nói bá đạo bước ra từ các tiểu thuyết ngôn tình khác

Một vài câu nói bá đạo bước ra từ các tiểu thuyết ngôn tình khác có lẽ bạn đã từng đọc qua nhưng chưa từng để ý.

  1. Tôi tin chỉ cần em không bỏ cuộc, tôi sẵn sàng thay đổi vận mệnh vì em.
    – Trác Siêu Việt / Vượt qua lôi trì (gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa) / Diệp Lạc Vô Tâm
  2. Về sau, nhớ rõ không được nhớ đến người đàn ông khác trước mặt anh. Bởi vì sau đó, anh không dám cam đoan anh sẽ khống chế được chính mình.
    – Đường Dịch / Đen trắng / Triêu Tiểu Thành
  3. Anh tự nguyện cúi đầu vì em, hạ mình vì em, tháo bỏ sự kiêu ngạo. Chỉ mong em có thể kiễng chân lên, yêu anh một lần.
    – Nam Dạ Tước / Ám dục / Thánh yêu
  4. Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ.
    – Hà Dĩ Thâm / Bên nhau trọn đời / Cố Mạn
  5. Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em nhiều đến nhường này, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
    – Tiêu Nại / Yêu em từ cái nhìn đầu tiên / Cố Mạn
  6. Nếu anh thật lòng yêu một người con gái, anh sẽ không bao giờ để cô ấy đi, càng không có chuyện cưới người con gái khác, bất kể vì lý do gì.
    – Cảnh Mạc Vũ / Nếu không là tình yêu / Diệp Lạc Vô Tâm
  7. Theo đuổi phụ nữ da mặt nhất định phải dày, cho dù cậu đẹp trai cũng không bằng chai mặt đâu.
    – Ngụy Sở / Vợ ơi, chào em / Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
  8. Anh không có hứng thú với những việc kiểu này. Nhưng nếu em cứ mười phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm bất cứ chuyện vô vị nào.
    – Bạc Cận Ngôn / Hãy nhắm mắt khi anh đến / Đinh Mặc
  9. Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa.
    – Dư Hoài / Điều tuyệt vời nhất của chúng ta / Bát Nguyệt Trường An
  10. Nếu em còn tức giận, cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương.
    – Lôi Dận / Trò chơi nguy hiểm: tổng tài tội ác tày trời / Ân Tầm

Tuy những câu nói bá đạo này bên ngoài có vài phần “cục súc” nhưng lại vô cùng ấm áp, lãng mạn, nhờ vậy mà đã làm nên thương hiệu cho các tổng tài của chúng ta. Và cũng chính nó đã khiến bạn "gục ngã" trước các nam chính ngôn tình như điếu đổ phải không nào?

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại voh.com.vn - Sống đẹp.