Lòng nhân ái là gì? Ý nghĩa của những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống

(VOH) - Cuộc sống này có trở nên tốt đẹp hơn hay không là nhờ vào sự bao dung, yêu thương và lòng nhân ái giữa người với người. Vậy lòng nhân ái là gì mà chúng ta cần lan tỏa muôn nơi?

Khi sinh ra và lớn lên, bài học đầu tiên mà con người được giảng dạy là lòng nhân ái. Đó là một trong những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc ta. Nó được biểu hiện thông qua các hành động cụ thể như giúp đỡ, sẻ chia, quan tâm những người đang gặp khó khăn, gian khổ. Bởi lẽ “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Lòng nhân ái là gì mà trong cuộc sống hàng ngày mỗi người chúng ta đều cần “nuôi dưỡng” và “xây dựng”? Hãy dành ra một chút thời gian để cùng bài viết tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé!

1. Lòng nhân ái là gì?

long-nhan-ai-la-gi-voh-0
 

Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu nghĩa của từ nhân ái là gì. Theo từ Hán Việt, “nhân” là chỉ người, còn “ái” là yêu. Vậy lòng nhân ái là tình yêu thương giữa người với người, sự quan tâm, giúp đỡ mà không cần đền đáp. Mở rộng ra chính là tình đồng bào, đoàn kết dân tộc. Lòng nhân ái tượng trưng cho vẻ đẹp tâm hồn của con người. 

Lòng nhân ái còn được hiểu là sự bao bọc, che chở cho những người có số phận nhỏ bé, kém may mắn hơn mình. Dù trong hoàn cảnh nào, lòng nhân ái giống như cục nam châm vô hình gắn kết con người với nhau, giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, biết yêu thương, san sẻ và đùm bọc khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Đây là một đức tính giàu tính nhân văn, là truyền thống đức tốt đẹp của cha ông ta từ bao đời nay.

Lần giở từng trang lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta cảm nhận được lòng nhân ái chính là sức mạnh to lớn giúp nhân dân vượt qua mọi gian khổ, xua tan đi những bất công. Vì trong trái tim của mỗi người luôn ẩn chứa sự nhân ái nên nó đã trở thành kim chỉ nam soi đường, dẫn lối cho con người hành động đúng đắn hơn để chúng ta sống có ích và hoàn thiện bản thân. 

Xem thêm: Học cách sống tử tế để tạo ra được sức mạnh to lớn trong xã hội

2. Biểu hiện của lòng nhân ái trong cuộc sống

Lòng nhân ái không ở đâu xa mà ở ngay cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó tồn tại trong sâu thẳm trái tim con người. Thông qua những cử chỉ, hành động cho đến lời nói, chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng nhân ái của những người xung quanh. Bằng những cử chỉ chân thành và tốt đẹp đó con người càng xích lại gần nhau hơn, làm trái tim mọi người trở nên ấm áp hơn.

long-nhan-ai-la-gi-voh-1
 

Nhà thơ Tố Hữu từng viết rằng “Người với người sống để yêu nhau”. Thật vậy, là con người - chúng ta cần có trách nhiệm, thái độ sống tích cực để cùng nhau xây dựng nên một lối sống đẹp cho cộng đồng. 

Để thể hiện lòng nhân ái trong cuộc sống không hề khó khăn như bạn tưởng, bởi chúng ta có thể trao cho nhau một lời nói ấm áp, một cái ôm thật chặt khi yếu đuối, một cử chỉ cao đẹp lúc cuộc sống lâm vào khó khăn... Tình cảm ấy xuất phát từ trái tim chân thành, không cưỡng cầu, ép buộc. Khi trao đi yêu thương, giúp đỡ mọi người bằng trái tim chân thành, bản thân ta cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp từ người khác.

Với sự quan tâm, san sẻ hết mình, những lời động viên chân tình, chúng ta đã giúp đỡ rất nhiều người. Những nghĩa cử cao đẹp ấy là nguồn động lực, sự an ủi to lớn đối với họ. Do đó, chúng ta đừng ngần ngại quan tâm, sản sẻ và nói lời yêu thương với mọi người. Điều này sẽ giúp chúng ta sống tử tế hơn, biến bản thân thành một “tôi” hoàn toàn khác với nhiều năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, không phải ai cũng “nuôi dưỡng” cho bản thân một tấm lòng cao cả, nhân ái. Đâu đó ngoài kia vẫn còn những kẻ sống ích kỷ, vô cảm, thờ ơ với nỗi đau của người khác, chỉ biết nghĩ đến mình. Họ sống và làm việc gì cũng đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Đây là một lối sống tiêu cực cần được phê phán mạnh mẽ và cần được loại bỏ khỏi cộng đồng.

Xem thêm: Lạnh lùng có phải là một căn bệnh?

3. Lòng nhân ái - Nghĩa cử cao đẹp mang lại giá trị cốt lõi cho con người

long-nhan-ai-la-gi-voh-2
 

Có thể nói, lòng nhân ái thực sự là một trong những phẩm chất tốt đẹp của con người cần được gìn giữ và phát huy. Nó giúp xua tan đi những trái tim băng giá, mang đến hơi ấm cho những mảnh đời khó khăn, tạo ra sự dây vô hình liên kết mọi người với nhau. Từ đó, chúng ta xây dựng được một xã hội đầy tình người, luôn quan tâm, hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Không nói đâu xa xôi, người Việt Nam ta đã thể hiện tấm lòng nhân ái rất rõ trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Khi cả nước đang trong cảnh lầm than, tinh thần tương trợ giúp đỡ của những người anh em cùng chung dòng máu đỏ da vàng đã làm ấm lòng biết bao mảnh đời trong cơn khó khăn, nào là những bữa cơm 0 đồng, những cây ATM gạo, những khoản hỗ trợ vật chất… rất thiết thực và nghĩa tình.

Chúng ta giúp đỡ về mặt tinh thần lẫn vật chất cho một ai đó, họ sẽ có thêm động lực vượt qua thử thách, chông gai của cuộc đời. Chúng ta - những người tiếp lửa cho họ cũng sẽ sống ý nghĩa hơn, cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. 

Thực chất, ngoài bản tính có sẵn thì lòng nhân ái còn được hình thành dưới sự tác động từ ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Chúng ta hãy hướng dẫn và hình thành cho con tấm lòng nhân ái từ khi còn bé từ những hành động giản đơn như nhường nhịn người khác, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình,... Truyền cho con cháu nguồn năng lượng tích cực từ những cử chỉ cao đẹp đó.

Những người xây dựng thói quen quan tâm, giúp đỡ mọi người dễ dàng đi đến thành công hơn. Vì bản thân họ ý thức được tầm quan trọng của lòng nhân ái trong cuộc sống. Chỉ có yêu thương, thấu hiểu và san sẻ xuất phát từ trái tim thì họ mới mở rộng được tầm nhìn của bản thân, đánh giá con người và cuộc sống bằng thái độ tích cực nhất. 

Còn với những người sống vị kỷ, bàng quan trước nỗi đau, bất hạnh, khó khăn của người khác chỉ có một cuộc đời nhàm chán, vô vị. Họ rồi sẽ lâm vào tình trạng vô cảm, không màng đến mọi thứ, không quan tâm bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh họ. Điều đó thật nguy hiểm. Hãy dừng ngay lại lối sống ấy, rèn luyện cho bản thân tấm lòng nhân ái để trái tim không bị “chai sạn” qua từng ngày nhé! Vì lòng nhân ái là xuất phát từ trong tâm mà ra.

Xem thêm: Ước mơ là gì? Hãy đánh thức ước mơ của bạn ngay từ bây giờ

4. Những danh ngôn hay về lòng nhân ái

Lòng nhân ái của con người không nằm ở đâu xa xôi, nó xuất hiện ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Do đó, hãy nuôi dưỡng trái tim qua những câu danh ngôn hay về lòng nhân ái dưới đây để xây được những nghĩa cử cao đẹp, giúp cuộc sống của mình và người khác ấm áp hơn nhé!

long-nhan-ai-la-gi-voh-3
 
  1. Người ta nhân thì vinh, bất nhân thì nhục. – Mạnh Tử
  2. Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí. – Aesop
  3. Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác. – Publilius Syrus
  4. Lòng nhân đức bắt đầu từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó. – Thomas Fuller
  5. Dù anh có quay đi đâu anh cũng sẽ tìm thấy người cần đến anh. – Albert Schweitzer
  6. Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương. – Charles Dickens
  7. Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều. – Rainer Maria Rilke
  8. Chúng ta nên cẩn thận để lòng nhân từ của mình không vượt qua những gì mình có. – Marcus Tullius Cicero
  9. Nhân nghĩa là kho quý không bao giờ thay đổi phương hướng. – Hải Thượng Lãn Ông
  10. Ít người nói về sự khiêm tốn một cách khiêm tốn, về nhân đức một cách đức hạnh, về sự hoài nghi một cách ngờ vực. – Blaise Pascal
  11. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. – Albert Schweitzer
  12. Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ? – Mahatma Gandhi
  13. Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau. – Aesop
  14. Người nói rằng ta chỉ nên yêu đồng bào mà không nên yêu người ngoại quốc, phá hủy tình bằng hữu chung của nhân loại, một điều sẽ khiến công lý và lòng nhân đức lụi tàn mãi mãi. – Marcus Tullius Cicero
  15. Một người chỉ thực sự có đạo đức khi anh ta phục tùng sự thôi thúc muốn giúp tất cả mọi sinh mệnh anh ta có thể giúp được và lùi lại không làm tổn thương tới bất cứ sinh linh nào. – Albert Schweitzer
  16. Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương. – Evelyn Underhill
  17. Chúng ta ai cũng muốn giúp người khác. Con người là thế. Chúng ta muốn sống bên hạnh phúc của nhau chứ không phải sự khổ sở của nhau. – Charlie Chaplin
  18. Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy, đừng buồn. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng kỳ diễm thế mà hầu hết khán giả vẫn đều đang ngủ. – John Lennon
  19. Phần đẹp nhất trong đời một người tốt là những hành động tử tế và yêu thương nhỏ bé, vô danh, không được nhớ đến. – William Wordsworth
  20. Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội đồ cần nó nhất? – Mark Twain
  21. Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có thể đạt được toàn bộ chiều rộng và chiều sâu nếu nó bao trùm tất cả sinh vật sống chứ không chỉ giới hạn ở loài người. – Albert Schweitzer
  22. Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại. – Albert Schweitzer
  23. Để con người có thể yêu thương lẫn nhau, có lẽ đó là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, thử thách và minh chứng tối cao cuối cùng, việc mà mọi thứ khác đều chỉ là chuẩn bị. – Rainer Maria Rilke
  24. Cho dù một người có mặc áo đẹp, nếu anh ta sống yên bình; và tử tế, bình tĩnh, có đức tinh và trong sáng; và nếu anh ta không làm hại sinh linh nào, đó là con người thánh thiện. – Denis Diderot
  25. Đây là tín ngưỡng đơn giản của tôi. Không cần thánh đường, không cần triết lý phức tạp. Khối óc của chúng ta, trái tim của chúng ta chính là thánh đường; triết lý là lòng nhân hậu. – Đạt Lai Lạt Ma XIV
  26. Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi. – Albert Schweitzer
  27. Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới: trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời, và cả những người hàng xóm… Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm. – Mẹ Teresa

Cuộc sống này chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của lòng nhân ái. Vì thế, hãy lan tỏa tình yêu thương của mỗi cá nhân đến với cộng đồng, cùng chung tay thắp lên những ngọn lửa của sự yêu thương, đem trái tim chân thành của mình để sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh nhé!

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet